'Ma đề' săn số từ những vụ tai nạn giao thông
Người chết tên gì, sinh năm bao nhiêu, bảng số xe bị nạn là số mấy…" là những từ ngữ thường nghe được tại các vụ tai nạn có người tử vong. Không biết có linh ứng hay không nhưng thường có những lúc hàng chục "ma đề" bám cánh phóng viên đến tận xác nạn nhân để săn số ghi đề.
Đêm 4/11, hai vụ tai nạn chết người trên cầu Tân Thuận 1 (quận 7) và Calmette (quận 4). Tại cầu Tân Thuận 1, khi cảnh sát giao thông quận 7 đang vẽ sơ đồ hiện trường thì đã có hàng chục người đứng đặc hai bên thành cầu ngó nghiêng, xầm xì bàn tán. Nạn nhân 40 tuổi, ngụ Gò Vấp bị máng vào xe container kéo đi hơn 10m chết tại chỗ.
Một bà tuổi lục tuần lò mò đến gần chiếc xe Airblade của nạn nhân: "Biển số xe mấy mậy?". "1349", một người đàn ông kế bên đáp. "Xỉu chủ 349, mai oánh con này đài Hà Nội". Một số người đứng kế bên bàn tán: "Nam trồi, nữ sụt. Đập thêm con 350 nữa cho chắc đi bà"… Mặc dù lực lượng bảo vệ hiện trường làm hàng rào để phục vụ cho công tác khám nghiệm nhưng không thể ngăn nổi hàng chục người cứ chực nhào vào hiện trường.
Khi chiếc bóp đựng giấy tờ của nạn nhân vừa được móc ra, hơn 10 người giữ hiện trường không ngăn được dòng người lao vào để kiếm số trên năm sinh trong chứng minh nhân dân. "1969 là 40 tuổi mày! Mai bao lô hai con đầu 2 số 40-41", ai người thanh niên mặc áo thun ba lỗ thì thầm với nhau.

|
| Rất nhiều người không liên quan nhưng vẫn cố chen nhau vào hiện trường các vụ tai nạn giao thông để lấy số. |
Một vụ tai nạn vừa mới xảy ra cách đây vài tháng trên xa lộ Hà Nội. Hai nạn nhân nam trong đó có một nạn nhân là người Hàn Quốc. Dù 3 chiếc xe gắn máy quấn đuôi vào nhau nhưng có hàng chục "ma đề" vẫn nhào vào hiện trường săm soi lấy số từ biển số xe.
Một cán bộ cảnh sát giao thông xử lý tai nạn quận Thủ Đức cho biết: "Nhiều lúc vì muốn xem biển số xe mà những người này làm sai lệch, mất dấu các vị trí tai nạn đã gây khó khăn cho công tác điều tra của công an”.
22h ngày 4/11, bó nhang đốt vội tỏa khói nghi ngút giữa cầu Calmette (địa bàn quận 4) của một người dân nhà gần cầu thắp lên mong ấm linh hồn người đàn ông gặp nạn lúc chiều.
Theo một số người dân kể lại, khoảng 18h, một người đàn ông (gần 50 tuổi) điều khiển xe gắn máy bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều va chạm kéo lê đi hơn 10m tử vong. Hiện trường đã dọn sạch sẽ. Những vệt máu trên đường được người ta phủ vội bằng một lớp cát mỏng. Ba người thanh niên trên cầu ngước lôi từ trong chiếc túi đen ra một xấp giấy tiền vàng bạc, vài nén nhang, một bịch kẹo (dùng để cúng cô hồn), một lọ xin xăm và bắt đầu đốt nhang lâm râm khấn vái.
Người có mái tóc húi cua vừa lầm rầm trong miệng khấn vái và lắc đều lọ xin xăm.Trong lúc này, hai thanh niên còn lại đang lúi húi châm lửa đốt vàng mã. Khi các tệp vàng mã đã thành tro thì cũng là lúc người thanh niên đầu húi cua xin được một lá xăm. "Số 51 tụi bay? Thôi về! Mai bao lô đại con này xem sao".

|
| Một số "ma đề" cúng xin xăm trên cầu Calmette để xin số sau vụ tai nạn đêm 4/11. |
Hùng, một con "ma đề" tại phường 16, quận 4 cho biết: "Xăm của các con đề không giống như xăm trong chùa mà mỗi cây xăm có đánh số 0-9. Mỗi lần khấn xin "2 con" thì lắc rơi 2 cây xăm, còn muốn đánh xỉu chủ thì xin 3 xăm. Xăm nào rơi khỏi bình trước thì đứng trước. Vừa nãy tụi nó nói số 51 là hai xăm số 5 và số 1".
Không biết mỗi lần các "ma đề" đến các vụ tai nạn giao thông để săn số có được linh ứng hay không nhưng dường như ở vụ tai nạn nào cũng thấy bóng dáng của những con nghiện đỏ đen bằng sự "quay vòng" của 4 con số trên biển số xe của người gặp nạn.
Có lần, hai thanh niên đến hiện trường một vụ tai nạn (Bình Thạnh), thắng xe lao vào hiện trường giở chiếu che nạn nhân lên. Tưởng hai thanh niên này là người nhà nên lực lượng bảo vệ hiện trường không cản họ. Người thanh niên giở chiếc chiếu lên ngắm nghía rồi lắc đầu, bụm miệng tỏ vẻ không phải là người thân của nạn nhân rồi vội vã rời hiện trường. Họ nói nhỏ với nhau: "3414, đánh con 14, bao lô con 40, OK!".
Như vậy, những con "ma đề" chỉ quan tâm đến những con số trên biển số xe, trên giấy chứng minh nhân dân còn nạn nhân ra sao thì mặc.
(Theo Công An Nhân Dân)