|
Con gái yêu râu xanh Áo đang yêu
Sau một thời gian im ắng, hôm qua, báo chí Áo đưa tin, Elisabeth Fritzl, người phụ nữ bị cha lạm dụng hơn hai thập kỷ dưới hầm, đang yêu. Cô tìm thấy tình yêu và sự bình yên thực sự khi ở bên cạnh người đàn ông của mình.
 |
| Giới truyền thông Áo đang đưa tin, Elisabeth đang 'phải lòng' người bảo vệ cô từ khi thoát khỏi căn hầm loạn luân. Ảnh: Daily Mail. |
Lời đồn đại này xuất hiện sau khi kẻ loạn luân Josef Fritzl bị kết án chung thân. Tờ Oesterreich của Áo đưa tin, Elisabeth đã bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông có tên là Thomas W khi anh này được bổ nhiệm làm người bảo vệ cho mẹ con cô từ tháng 4 năm ngoái. Từ đó đến nay, Elisabeth đã có một quãng thời gian dài cùng chia sẻ cuộc sống với Thomas. Nhiều nguồn tin cho rằng, họ đã tìm thấy tình yêu ở nơi nhau. Công việc bảo vệ nhân chứng vụ án 24/24 khiến Thomas phải luôn có mặt và sống cùng mẹ con Elisabeth. Điều này đã mang tới sức mạnh và nhen nhóm trong tâm trí "nô lệ tình dục" khát khao làm lại cuộc sống từ đầu.
Một nguồn tin cho hay: "Họ là một cặp. Tất cả mọi người đã nhìn thấy từ đầu, Elisabeth đã có cảm tình với người bảo vệ mình". Mối quan hệ này được cho rằng đã mang tới cho Elisabeth niềm tin vào cuộc sống. Gần đây, cô học lái xe và dành nhiều thời gian trong tuần để điều trị tâm lý.
Sau khi yêu râu xanh Josef Fritzl bị kết án chung thân, vụ án loạn luân làm rung động nước Áo nói riêng và cả châu Âu nói chung khép lại. Mẹ con nạn nhân được bí mật đưa tới một ngôi nhà bí mật ở thị trấn Perg. Thomas được xem là người đàn ông duy nhất Elisabeth ưng thuận kể từ sau lần bị cha đẻ bắt cóc và nhốt xuống hầm năm 1984.

|
| Josef Fritzl lĩnh án tù chung thân. Ảnh: Zimbio. |
Theo Telegraph, trong suốt 24 năm, Josef đã hãm hiếp con gái mình khoảng 3.000 lần. 7 đứa trẻ lần lượt ra đời tron căn hầm ẩm thấp, tối tăm không cửa sổ từ mối tình loạn luân ấy.
Bình Minh

|