Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ sáu, 28/11/2008, 16:14 GMT+7

'Thằng nhỏ' không chịu 'xuống' do vỡ động mạch

Vài ngày sau khi bị bạn đùa giỡn đá vào chỗ ấy, dương vật của Hải bỗng cương cứng. Nghĩ rằng mình quá khỏe, Hải đi khoe cùng bạn bè, nhưng 3 ngày sau, anh này trở nên hoảng loạn vì chú nhóc cứ luôn cương.

Đến khám tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, các bác sĩ chẩn đoán, một trong hai động mạch vốn giữ chức năng dẫn máu về dương vật của anh đã bị một lỗ dò, chính vì thế máu cứ tuôn tự nhiên vào thân dương vật.

Một ca phẫu thuật nam khoa tại BV Bình Dân. Ảnh: Namngusac.

Tâm sự với các bác sĩ, Hải cho biết, một giờ sau khi bị bạn đá trúng, anh còn thấy đau và một ngày sau thì dương vật cứ cương đều. "Em cố tìm các phương pháp hạ hỏa như véo má, dùng bông ráy tai... nhưng nó không chịu xuống. Hoảng quá nên em mới đến đây", Hải nói.

Không đùa giỡn để gặp nạn như Hải, anh Thông, 27 tuổi, công nhân xây dựng đang đứng trên giàn giáo thì trượt chân. Cú ngã với tư thế thẳng đứng xuống một đà sắt phía dưới 2 mét khiến "phần ấy" của anh này bị tổn thương nặng. Hai ngày sau khi vết bầm ngoài da tan đi, cũng là lúc chiếc cần câu của nạn nhân bắt đầu cứng dần đều.

"Nó cứ như thế luôn cả tuần. Mới đầu tôi tưởng cú ngã khiến thằng nhỏ có phép màu, nhưng sau 2 tuần thì tôi bắt đầu lo bởi cả ngày lẫn đêm, cụ cậu cứ giữ nguyên tư thế. Đến bệnh viện Bình Dân siêu âm tôi mới vỡ lẽ rằng động mạch dẫn máu về chỗ ấy có vấn đề", anh Thông nói.

Hai trường hợp khác cũng đến Bệnh viện Bình Dân trong tâm trạng nửa khóc nữa cười là anh Nguyễn Văn Phụng, 20 tuổi, quê ở Bến Tre và anh Dân, 25 tuổi ở TP HCM. Cả hai bệnh nhân này, trước khi bị cương thường trực, đều gặp tai nạn va đập vào chỗ ấy.

Trao đổi với Ngoisao.net, tiến sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, lượng bệnh nhân mắc chứng cương kéo dài không nhiều, nhưng lại gây khó chịu cho người mắc. Nguyên nhân là do một trong hai động mạch dẫn máu về dương vật bị thủng, khiến máu tràn xuống thân dương vật tự do.

"Dương vật khi ấy tuy cương nhưng lại không đạt đến mức cương tối đa cho nên người bệnh không thể giao hợp được", tiến sĩ Như nói.

Ông Như, cho biết, cả bốn bệnh nhân đến điều trị tại viện đều đã bình phục và có khả năng sinh hoạt tình dục bình thường. Có 2 cách chữa: Hoặc theo dõi từ 1 đến 3 tháng để vết thủng của động mạch tự lành hoặc phẫu thuật cột chỗ thủng để dương vật xìu lại. 

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Như, dù bác sĩ có tài giỏi đến mấy thì việc các ông tự bảo vệ vẫn là quan trọng nhất. "Trừ những tai nạn, việc đùa giỡn quá trớn bằng cách đập đá vào chỗ ấy của nhau là hoàn toàn không nên", ông Như khuyên.

Song Nghi

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp