|
Bí ẩn cái chết của cựu thứ trưởng Y tế Nhật
Cảnh sát xứ hoa anh đào cho biết, cái chết bất ngờ của cựu thứ trưởng Y tế Nhật Bản và vợ được phát hiện bị đâm chết tại nhà riêng ở Saitama, gần Tokyo hôm thứ ba, 18/11, vừa rồi có nhiều bí ẩn.
 |
| Cảnh sát đang bảo vệ hiện trường nơi vợ chồng cựu thứ trưởng Y tế Nhật Bản bị sát hại. Ảnh: News Sky. |
Các nhân viên điều tra tiết lộ, ông Takehiko Yamaguchi, 66 tuổi, và vợ, bà Michiko 61 tuổi, được phát hiện chết tại nhà riêng ở Saitama, cách Tokyo 40 km. Hai vợ chồng cựu quan chức này bị đâm nhiều phát vào ngực bằng dao.
Nhiều giờ sau khi vụ tấn công này xảy ra, bà Yasuko Yoshihara, vợ của cựu thứ trưởng Y tế khác, ông Kenji Yoshihara, cũng bị đâm tại nhà ở Tokyo bởi một người đàn ông cải trang thành nhân viên chuyển đồ.
Bà Yasuko bị đâm vào ngực khi vừa mở cửa cho một người đàn ông đưa bưu kiện. Tuy nhiên, vết thương của bà được các bác sĩ xác định không nguy hiểm tới tính mạng. Khi vụ tấn công xảy ra, ông Yoshihara không có nhà.
Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, cảnh sát đã ban bố tình trạng an ninh trên toàn quốc vì lo ngại các vụ tấn công khác xảy ra với các quan chức xứ Phù tang.
Theo BBC, cả hai cựu "chóp bu" ngành Y tế Nhật Bản đều có liên quan tới việc phát triển hệ thống lương hưu cơ bản gây nhiều tranh cãi ở Nhật Bản. Các quan chức này đã từ chức sau một bê bối liên quan tới vụ làm thất thoát hàng triệu hồ sơ lương hưu. Năm 2007, hai ông đã thừa nhận vụ việc có gần 50 triệu người sẽ phải kiểm tra lại xem liệu những hồ sơ lương hưu của họ có chính xác hay không sau khi có một số bị thất lạc. Vụ việc đó đã khích động một làn sóng phản đối giận dữ khắp Nhật Bản.
Bình Minh

|