Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
Nhật ký của một người nghiện sex.
 
Nụ hôn tạm biệt khiến cả sân bay náo loạn.
Chuyện tình đẹp của đôi vợ chồng khiếm thị 8X.
Bi hài chuyện tình nửa đêm ở ký túc xá nữ.
Tâm sự của một người đàn ông chuyển giới.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
 
Thứ năm, 30/10/2008, 10:47 GMT+7

Kẻ loạn luân Áo nhốt mẹ trong phòng kín 21 năm

Hôm qua, yêu râu xanh Josef Fritzl thừa nhận đã nhốt mẹ cho đến lúc chết trong một căn phòng xây bằng gạch nằm trong ngôi nhà nơi sau này hắn ta cầm tù con gái và những đứa con chung. 
>>Tự nhận mình là kẻ hiếp dâm bẩm sinh
>>Kẻ loạn luân Áo kể chuyện bị mẹ lạm dụng 

Josef Fritzl đã thừa nhận tội ác của mình và phiên tòa xét xử vụ án loạn luân này sẽ diễn ra vào tháng 2 tới. Ảnh: Daily Mail.

Trong bản báo cáo bị rò rỉ của bác sĩ giám định tâm thần, Fritzl kể lại: "Tôi đã nhốt bà ấy trong căn phòng áp mái của ngôi nhà. Sau đó, tôi dùng gạch xây kín các cửa sổ để bà ấy không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa".

"Bà ấy từng đánh tôi cho tới khi thấy tôi nằm bất tỉnh trong vũng máu trên sàn nhà mới thôi. Những trận đòn đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ nhục nhã và đau đớn. Mẹ tôi là một người ở và cả đời bà phải làm việc rất vất vả. Tôi chưa bao giờ được mẹ hôn và cũng chẳng bao giờ được mẹ ôm ấp, vuốt ve mặc dù rất muốn. Điều duy nhất mà bà ấy làm với con trai đó là đưa tôi tới nhà thờ".

Để che giấu hàng xóm, người đàn ông này nói với họ rằng mẹ mình đã chết vào khoảng thời gian khi ông ta sở hữu căn nhà của bà năm 1959. Tuy nhiên, tờ Oesterreich lại khẳng định, mẹ Fritzl qua đời năm 1980. Điều đó cho thấy, bà đã có thể phải ngồi trong căn phòng không ánh sáng đó 21 năm. 

Bạn bè của viên kỹ sư 73 tuổi tỏ ra nghi ngờ tại sao ông ta lại có thể giam giữ mẹ trong nhà lâu đến thế. Giải thích về việc "bỏ tù" mẹ, Fritzl cho rằng, đó là một hình phạt vì những gì bà đã gây ra cho ông ta khi còn nhỏ, không tình mẫu tử và một tuổi thơ đầy "dữ dội",...

Khi được hỏi phải chăng điều đó khiến ông ta có ý tưởng nhốt con gái Elisabeth, Fritzl trả lời: "Thành thực mà nói, tôi không nghĩ Elisabeth là con gái. Tôi xem cô ấy như vợ và bạn tình của mình".

Theo Telegraph, những tiết lộ quan trong này được ghi lại đầy đủ trong bản báo cáo giám định tâm thần dày 130 trang cùng với tài liệu của 6 cuộc phỏng vấn khác. Fritzl đã thừa nhận tội ác của mình. Tuy nhiên, hình phạt dành cho kẻ loạn luân này phải chờ tới tháng 2 tới khi phiên tòa bắt đầu mới được định đoạt.

Bình Minh

Các bài liên quan
Yêu râu xanh bị đem ra làm trò đùa ở Euro
Cô con gái bị cha cưỡng bức viết thư cho bạn trai
Người cha loạn luân tự thú
Tiết lộ của hàng xóm về yêu râu xanh
Khám phá căn hầm loạn luân
Người cha loạn luân thường qua đêm trong hầm
Người cha loạn luân quyết không mở lời
Những bức ảnh về căn hầm loạn luân
Nơi giam giữ bí mật 'tù nhân' tình dục
Cha nhốt con dưới hầm làm nô lệ tình dục
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp