|
Bắt cóc con bạn để tống tiền
Với danh nghĩa bạn của mẹ cháu Oanh, 9 tuổi, Trung đến tận trường học xin phép cô giáo đón cháu Oanh rồi đưa về Bến Tre, gọi điện tống tiền mẹ cháu Oanh.
 |
| Thủ phạm Lai Hớn Trung. Ảnh: CAND. |
Qua tin báo của PC14 Công an tỉnh Bình Thuận về vụ bắt cóc tống tiền xảy ra ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Đội 2 PC14 Công an TP Hồ Chí Minh đã cùng đồng đội lập kế hoạch phá án. Rạng sáng 23/10, các trinh sát đã bắt được thủ phạm và giải thoát con tin đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình.
Nạn nhân là bé gái 9 tuổi tên Nguyễn Thị Kim Oanh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Thịnh, đã bị một đối tượng tên Lai Hớn Trung (51 tuổi, HKTT ở quận 11, TP Hồ Chí Minh tạm trú ở thị trấn Phú Long) dụ bắt đi mất vào ngày 20/10.
Theo trình báo của gia đình và công tác xác minh ban đầu thì lúc 14h20' hôm đó, Trung đến lớp học của cháu Kim Oanh xin phép cho cháu nghỉ để về quê. Do Trung quen biết với chị Võ Thị Huỳnh Hoa, 31 tuổi (mẹ ruột của cháu Oanh) nên cháu đã tin lời đi theo Trung. Đến 18h cùng ngày, chị Hoa không thấy con gái đi học về nên đến trường tìm hiểu mới biết sự việc trên.
Nghe cô giáo miêu tả hình dạng về đối tượng, chị Hoa đoán là Lai Hớn Trung nên gọi điện tìm Trung thì hắn ta nói là đưa cháu đi chơi, tối sẽ về (thực ra lúc này Trung đang đưa cháu Oanh về Bến Tre).
Qua ngày hôm sau (21/10), Trung gọi điện yêu cầu chị Hoa mang 5 triệu đồng vào TP Hồ Chí Minh để chuộc cháu Oanh. Đúng hẹn, ngày 23/10, chị Hoa mang tiền đến điểm hẹn trên đường Hồng Bàng, phường 9, quận 11 (TP Hồ Chí Minh) đưa cho Trung. Trong lúc, Trung đi xe ôm đến nhận tiền thì bị các trinh sát Đội 2 PC14 Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Bình Thuận bắt giữ.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã tìm đến giải thoát cháu Oanh đang bị nhốt tại một căn nhà ở hẻm 247 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11. Được biết, đây là nhà người quen của tên Trung. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo Công an nhân dân)
|