Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ tư, 22/10/2008, 16:32 GMT+7

Bé gái 2 tuổi bị người tình của mẹ hành hạ

Gá tình với một người đàn ông mới mãn hạn tù, chị Hoa mong muốn được nương tựa quãng đời còn lại cho Đức. Bao nhiêu lần con gái riêng mới 2 tuổi bị đánh đập dã man, chị cắn răng chịu đựng, vì một lẽ, Đức là chỗ dựa cho chị.

Sáng 20/10, chị Nguyễn Thị Hoa, 39 tuổi, ở số 21/346 phố Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng, ôm con khóc. Con gái chị, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Phương vừa mới tròn 2 tuổi, nhưng đã trải qua không biết bao trận đòn dã man của người bố dượng là Lê Quang Đức, 36 tuổi.

Cháu Phương bị đánh bầm tím cả người.

Đức là một người đàn ông "sở hữu" 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tháng 6/2007, mãn hạn tù được trở về địa phương. Anh ta quen với chị Hoa và sống cùng nhau như vợ chồng. Đức làm nghề lắp đặt đường nước sinh hoạt cho các gia đình, còn chị Hoa lao động phổ thông.

Bà con lối xóm vẫn mong cho cuộc sống "chắp vá" đó được hạnh phúc. Nhưng Đức là kẻ ích kỷ và đã nhiều lần đánh đập, hành hạ đứa con riêng bé bỏng của chị Hoa. Tháng trước, Đức dùng ly thuỷ tinh ném cháu Phương vỡ đầu phải đi bệnh viện khâu 6 mũi. Tối 19/10, đi làm về thấy cháu Phương sang hàng xóm chơi, chị Hoa mải việc cũng chưa có mặt ở nhà, Đức đùng đùng quát tháo, dùng dây điện quất liên hồi lên khắp người bé Phương.

Bố dượng dùng dây điện quất lên người bé gái 2 tuổi.

Chị Hoa đi làm về thấy con trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân phồng rộp nhiều vết thương chỉ biết khóc. Bị đánh đau thế, khi hỏi chuyện, bé Phương vẫn ngây thơ kể cháu rất hay chơi với bạn Hùng ở cạnh nhà nhưng... “không bị bạn bắt nạt” không bị đánh đau như ở nhà...

Chị Hoa thương con lắm, nhưng cắn răng để nước mắt chảy vào trong, bởi không thể xa rời người “chồng” mà chị đang gửi gắm quãng đời còn lại. Suốt cả thời gian dài con bị hành hạ, Hoa không hề tố giác với chính quyền và tổ dân phố. Ngay sáng 20/10, Lê Quang Đức đã bỏ nhà, lẩn trốn tại nhà bố mẹ đẻ anh ta tại số nhà 31/2/173 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng.

Nắm dây điện Đức dùng đánh cháu Phương.

Cùng ngày, Công an phường Hồ Nam đã triệu tập Đức để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận nhiều lần đánh đập cháu Phương. Trước hành vi bạo hành trên, 10h30 ngày 21/10/2008, Công an quận Lê Chân, đã bắt Đức để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài và ảnh: Quốc Phòng

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp