|
Đột tử sau vụ cá cược nửa lít vodka
Cậu sinh viên người Anh Jason Venezia, 19 tuổi, đã chết sau vụ cá cược uống nửa lít vodka trong vòng 20 phút để lấy 40 bảng.

|
| Jason đang là sinh viên năm thứ nhất khoa tâm lý đại học Warwick. Ảnh: Caters News Agency. |
Sau khi cạn hết số rượu thách đố, Jason đã không thể đi hay nói nên các "bạn rượu" phải mang cậu về phòng. Ngày hôm sau, Jason bị phát hiện đã chết.
Jason, sinh viên năm thứ nhất khoa tâm lý học của đại học Warwick trong mắt bạn bè và thày cô là một chàng trai thông minh, thân thiện. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy, Jason được bạn đưa về phòng và cứ 15 phút, các cậu bạn lại qua kiểm tra một lần đề phòng Jason nôn ra giường. Trong máu của cậu sinh viên này có chứa 499mg cồn, trên cả mức 80mg cho phép khi lái xe và còn cao hơn cả lượng 400mg, mức có thể gây ra ngừng thở.
Theo Telegraph, sau cái chết của con trai, bố mẹ Jason, ông bà Ennio và Joan Venezia đã kêu gọi một chiến dịch giáo dục các sinh viên về những mối nguy hiểm của việc uống rượu. "Chúng tôi không đổ lỗi cho cụ thể một người nào nhưng vợ chồng tôi cảm thấy rằng có một vấn đề đang nổi lên quanh văn hóa nhậu nhẹt, chè chén trong cuộc sống ở trường đại học. Các sinh viên cần phải biết rằng những cuộc chơi với rượu có thể dẫn tới cái chết đột tử", bà Venezia nói.
Điều tra viên McGovern hy vọng cái chết của Jason sẽ giúp người trẻ thay đổi thái độ sống và ngừng những thảm kịch tương tự này trong tương lai. "Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng cái chết này sẽ là bài học lớn. Trước đây những vụ việc chết vì say túy lúy đã xảy ra. Tôi từng chứng kiến và giải quyết nhiều trường hợp như vậy".
Bình Minh

|