|
Người mẫu bị cưỡng hiếp lên sàn diễn
Sự xuất hiện của Christine Bennett, 20 tuổi, trong chương trình thời trang Belfast hôm 1/10 được xem là một điều kỳ diệu. Người mẫu này đang đứng dậy từ sau khủng hoảng bị cưỡng hiếp khi đang ngủ trong nhà.

|
| Christine trên sàn catwalk. Ảnh: Fame magazine. |
Cuộc sống của Christine bị đảo lộn hoàn toàn khi cô bị cưỡng hiếp hồi tháng 11/2007. Kẻ tấn công cô là một gã 21 tuổi, Anthony West. Yêu râu xanh đã leo qua bức tường sau nhà để đột nhập vào phòng Christine. Thẩm phán cho rằng vụ hiếp dâm đó là một "cơn ác mộng" và tuyên án West 11 năm tù.
Một thời gian ngắn sau khi phiên tòa kết thúc và kẻ có tội đã bị ngồi tù, ngôi nhà của Christine bị khủng bố liên tiếp bởi gạch đá và hàng loạt quả trứng "không cánh mà bay" qua cửa sổ vào nhà. Đó là thời điểm Christine cảm thấy khủng khiếp nhất. Cô đã tới điều trị trung tâm hồi phục cho nạn nhân bị cưỡng hiếp sau đó.

|
| Christine trước giờ biểu diễn. Ảnh: Fame magazine. |
"Tôi đang xây dựng sự tự tin cho mình và bỏ lại phía sau những gì đã qua. Tôi không thể nhớ được khoảng thời gian khi tôi có được niềm hạnh phúc này. Họ là những người tình nguyện đã giúp tôi vượt qua khó khăn và giúp tôi lấy lại thăng bằng của cuộc sống", Christine tâm sự về những người bạn tại trung tâm này. Theo BBC, sau khi yêu râu xanh vào bóc lịch trong tù 4 tuần, Christine đã bất ngờ bước lên sàn diễn với vẻ tự tin bất ngờ.
Eileen Calder, đại diện trung tâm nơi Christine từng điều trị, cho biết: "Trong suốt phiên tòa, cô luôn trong tình trạng khủng hoảng tồi tệ. Christine sợ hãi về những gì đã xảy ra. Xuất hiện trong buổi biểu diễn với dáng vẻ tự tin và không khác gì một siêu mẫu như thế này quả là một điều kỳ diệu với cô ấy. Chúng tôi xúc động vì điều đó. Đây cũng là một cơ hội để cô nói với những kẻ chuyên đi hãm hiếp người khác, những kẻ ủng hộ tên yêu râu xanh đã gây nên vết ố trong tâm trí Christine rằng: Tôi đang đứng dậy từ nỗi đau ấy".
Bình Minh
|