|
Yêu râu xanh 'quấy rầy' cô hàng xóm đang ngủ
Thẩm phán hạt Sunshine, bang Victoria Australia đã miêu tả vụ hành hung tình dục của Stephen Maurice, 32 tuổi, đột nhập vào phòng ngủ của cô bé hàng xóm như một "cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bậc phụ huynh".

|
| 4h sáng, Maurice lẻn vào nhà hàng xóm và giở trò đồi bại. Ảnh: Corbis. |
Cô bé này đang ngủ trên chiếc giường tầng cùng em gái trong ngôi nhà ở hạt Sunshine. Bỗng nhiên, bé gái cảm thấy ai đó luồn tay họ xuống váy ngủ và làm tình bạo lực trên cơ thể mình.
"Tôi cảm thấy có bàn tay của ai đó đang cọ xát và chạm vào cơ thể. Tôi đã giả vờ ngủ bởi vì không biết người đó sẽ làm gì tôi nếu tỉnh giấc. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu", nạn nhân kể lại với cảnh sát.
Sáng nay, Stephen Maurice, 32 tuổi, yêu râu xanh tường trình lại cuộc hành trình "bật cửa sổ" thực hiện hành vi đồi bại vào lúc 4h sáng. Anh ta đã luồn tay xuống chăn rồi cọ vào bụng, chân của cô gái. Thẩm phán Paul Lacava cho rằng hành vi phạm tội của Maurice là "vụ việc nghiêm trọng". "Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bậc làm cha làm mẹ". Bố cô bé sau khi thấy con gái sợ hãi vào phòng bố mẹ nghĩ rằng con đang gặp ác mộng và đưa con về phòng. Sáng hôm sau, ông mới báo cảnh sát.
Theo News, dấu vân tay tìm thấy trên cửa sổ phù hợp với vân tay của Maurice. Vụ án xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái nhưng tháng 3 năm nay, Stephen Maurice mới bị bắt tại nhà ở Sunshine cách nhà cô hàng xóm này 50m. Từ khi có chuyện với con gái, bố mẹ cô bé tối nào cũng ngủ cùng hai con nhưng sự việc xảy ra khiến cho gia đình luôn sống trong "cơn ác mộng không có hồi kết". Tuần tới, Maurice sẽ bị xét xử.
Bình Minh

|