|
Chị bé gái 3 tuổi cũng bị đánh đập
Công an huyện Phước Long (Bình Phước) cho biết vừa gia hạn tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỳ để làm rõ vụ hành hạ bé Hảo. Mỳ nhận là bà ngoại kế và vừa đón Hảo từ Vũng Tàu về nhà. >>Tạm giữ nghi can hành hạ bé gái
Theo hồ sơ lưu tại Công an xã Đức Hạnh, vào năm 1982, sau khi sinh một con gái thì vợ ông Nguyễn Văn Tước qua đời. Vì thế, ông gửi con cho người cô ở Bà Rịa - Vũng Tàu nuôi dưỡng.
Người con gái này lớn lên lấy chồng rồi sinh được một bé gái tên là Trang, gửi bà cô nuôi giùm. Năm 2007, bà cô chết, ông Tước đón cháu ngoại về quê. Trước đó ông Tước đã lấy vợ hai là bà Mỳ và chuyển từ Đồng Nai về Bình Phước sinh sống. Mấy năm sau, ông nghe tin con gái mình sinh thêm cháu gái nữa (bé Hảo), ông tiếp tục xuống đón đứa cháu thứ hai về nuôi cùng với ba đứa con của bà Mỳ.
Do không có ruộng đất nên hai vợ chồng ông Tước đi làm thuê để sống qua ngày. UBND xã Đức Hạnh đã hỗ trợ 6 triệu đồng xây nhà tình thương cho ông Tước.

|
| Trang vào bệnh viện thăm em. |
Những người sống gần nhà ông Tước cho biết, không chỉ bé Hảo mà chị của bé là Trang cũng bị đánh đập thường xuyên. Ông Hùng (nhà ở gần ông Tước) nói thường nghe tiếng khóc của Trang vào mỗi trưa. Hiện bé Trang lên bảy tuổi nhưng chậm phát triển nên ông Tước không cho đi học.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó công an xã Đức Hạnh, xác nhận trong tối 19/9 khi công an huyện đến nhà ông Tước thì thấy nhiều vết trầy xước ở tay bé Trang. Lúc đó, hai con của bà Mỳ là Oanh và Thành liên tục xông lại đánh Trang. Trang không phản ứng gì mà chỉ biết ngồi chịu trận.
Đến nay, cháu Hảo đã hồi phục sức khỏe khá nhanh. Hảo đã ăn cháo được và có thể ngồi dậy chơi đồ chơi. Bác sĩ Đỗ Nhân Châu, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện tỉnh Bình Phước, cho biết Hảo gần hết sốt và tiêu chảy, tuy nhiên luôn có những biểu hiện sợ hãi, trầm uất, ít nói chuyện. Theo bác sĩ Châu, đây là biểu hiện của trẻ bị ảnh hưởng tâm lý do bị xâm phạm thân thể và tâm hồn,
Ông Huỳnh Ngọc Trung, Phó chủ tịch xã Đức Hạnh, thừa nhận đây là một vụ nghiêm trọng tại địa phương từ trước đến nay. Trước khi phát hiện sự việc, xã không nghe dư luận về việc đánh đập cháu ngoại ở nhà ông Tước, bà Mỳ. Với trách nhiệm của mình, UBND xã sẽ vận động ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ và quan tâm, chăm sóc bé Hảo.
UBND xã Đức Hạnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi bé Hảo và hỗ trợ 500.000 đồng. Tính đến chiều 23/9, bệnh viện đã tiếp nhận 25 triệu đồng đóng góp của các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Hảo. Ngoài ra, bốn người đã đăng ký với bệnh viện nhận nuôi Hảo sau khi bé xuất viện.
|
“Luật sư của người nghèo và trẻ em” - Nguyễn Thị Hồng Liên (thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP HCM) sẽ làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Hảo. Luật sư Liên cho biết: “Tôi đã đọc bài báo về cháu Hảo rất nhiều lần và thấy xót xa quá! Chỉ mới ba tuổi mà cháu đã phải chịu nhiều đớn đau, bất hạnh. Với mong muốn tất cả trẻ em đều được thương yêu, tôn trọng..., tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi của cháu.
Tôi cũng đồng ý với các ý kiến cho rằng hành vi của bà Nguyễn Thị Mỳ và các con của bà đã có dấu hiệu phạm tội hành hạ người khác và tội cố ý gây thương tích. Tất nhiên, ở tội cố ý gây thương tích, các cơ quan cần giám định tỷ lệ thương tật của cháu Hảo để có cơ sở xử lý xác đáng. Riêng đối với ông ngoại của cháu Hảo - người ở cùng nhà với cháu Hảo nên không thể nói không biết gì, các cơ quan chức năng nên làm rõ mức độ liên quan của ông để có thể áp dụng những hình thức xử lý phù hợp. Nếu kết quả điều tra cho thấy ông có tham gia hành hạ, đánh đập cháu bé, các cơ quan pháp luật cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự ông hai tội trên". |
(Theo Pháp Luật TP HCM)
|