|
Nạn nhân của Gary 'tự truyện'
Những cô gái trẻ từng "qua tay" Gary Glitter, cựu ca sĩ vừa được thả tự do hôm 19/8 vừa rồi, cay đắng nhớ lại quãng thời gian bị lạm dụng. Dù đã thoát khỏi mối nguy hiểm từ người đàn ông này nhưng vết thương trong lòng họ sẽ vẫn khó quên. >>35 cảnh sát 'đón' Gary tại sân bay Anh >>Cuộc 'tẩu thoát' ngoạn mục của Gary Glitter

|
| Gary đi chơi cùng các bạn Diễm. Ảnh: News of The World. |
Trần Thị Thu Diễm bị Gary Glitter, cựu ca sĩ nhạc pop nổi tiếng một thời, lạm dụng khi còn là một cô bé con mới 11 tuổi. Khi biết tin Gary được ra tù, Diễm đã bật khóc, nói trong thổn thức: "Tại sao lại sớm thế nhỉ?" Cô ân hận để nhận khoản tiền bồi thường của Gary. Người mẹ nghèo xác xơ của Diễm, bà Yến, cho biết đã bị ép buộc như thế nào khi phải ký vào những tờ giấy lằng ngoằng để sau đó nhận "khoản tiền máu". Bà không biết đọc.
Năm nay Diễm 14 tuổi. Ba năm trôi qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất với em. Đôi bàn tay kinh tởm của cựu ca sĩ có máu "yêu râu" này luôn ám ảnh tâm trí Diễm. "Em vẫn chưa quên được những điều khủng khiếp ông ta đã gây ra. Lúc đầu, em nghĩ ông ta là một người bác tốt. Ông ấy mua kẹo và đồ chơi. Sau đó em mới nhận ra rằng Gary là một kẻ tồi tệ. Ước gì mẹ con em không nhận những đồng tiền bẩn thỉu ấy", Diễm tâm sự.
Bị Oanh, một gái bán hoa Diễm gọi bằng cô, lừa bán cho Glitter với giá 35 USD cho mỗi lần làm tình, Diễm được dạy cách làm người lớn qua những đêm chứng kiến cô Oanh và bác Gary hành sự. Cựu ca sĩ này liên tục lạm dụng Diễm trong suốt mùa hè năm 2005 sau khi lừa cô bé tới ngôi biệt tự ở Vũng Tàu với lời hứa hẹn sẽ cho cô bé đi biển.
Ban đêm, Diễm, Garry và Oanh khỏa thân ngủ cùng nhau trên giường. Gary sẽ làm tình với Oanh để Diễm xem, sau đó làm ngược lại. Diễm bị đe dọa không được tiết lộ với ai về những gì đã xảy ra, kể cả với mẹ.
Mẹ Diễm nói với News of The World: "Tôi không biết tờ giấy mình ký vào đã cứu vớt cuộc đời hắn. Nếu biết, tôi sẽ không bao giờ ký. Tôi phải chịu sức ép quá lớn và cũng không muốn con gái phải ra tòa. Con bé đã phải chịu đựng quá nhiều. Hắn đã hủy hoại cuộc đời con gái tôi. Hắn ta nhẽ ra phải bị tử hình hoặc chung thân mới phải".

|
| Rachel Harrison năm nay đã 34 tuổi. Ảnh: News of The World. |
Rachel Harrison, một nạn nhân khác của Gary khi mới 17 tuổi, kể về cách thuyết phục các cô gái trẻ của người đàn ông này. Harrison nói rằng, Gary đã đề nghị cô gọi bằng "cha" khi họ cùng nhau nô đùa.
Đã gần hai thập kỷ trôi qua, đến giờ Rachel đã 34 tuổi vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra với "bố Gary" và thừa nhận mình non nớt, khờ dại và không có kinh nghiệm nên đã rất hạnh phúc khi để Glitter hướng dẫn làm tình".
Năm 1991, cô gặp Gary khi ấy mới 47 tuổi ở Cornwall và nhanh chóng trở thành bạn. Hôi đó, Rachel là fan hâm mộ Gary. "Tôi không nói là mình thích Glitter vì ông ta còn lớn tuổi hơn cả bố tôi nhưng tôi dán hình thần tượng của mình khắp phòng. Lúc đó, tôi thấy mình thật may mắn vì được tặng quà đắt tiền. Hắn còn tới nhà gặp bố mẹ tôi và dạy tôi chơi guitar. Sau đó, Gary hôn tôi vào một đêm nọ. Tôi bị sốc. Hắn nói rằng vừa chia tay bạn gái và hy vọng sẽ có điều đặc biệt xảy ra giữa chúng tôi.
Sau một thời gian dài đắm say trong tình yêu với Glitter, Rachel nhận ra mình đang bị lợi dụng và có một điều khác lạ trong thái độ của người tình. Cho đến giờ, Rachel nhận thấy quyết định bỏ trốn của mình là đúng đắn. "Tôi không còn cảm thấy căng thẳng khi đã loại bỏ Gary ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm. Glitter thật nguy hiểm với các cô gái trẻ ở mọi nơi", Rachel chia sẻ.
Minh Phương
|