Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 21/8/2008, 17:02 GMT+7

Vào tù vì hiếp dâm người tâm thần

3 thanh niên mới lớn tìm đến nhà người bạn chơi. Trong lúc vắng vẻ, những người này bố trí canh chừng để 'làm bậy' với cô gái bị bệnh tâm thần của chủ nhà...

Hôm nay, phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân TP HCM đã y án sơ thẩm 5 năm tù đối với Hồ Quốc Tài (tức Cọt, 18 tuổi) và Nguyễn Văn Sĩ (18 tuổi) về tội "hiếp dâm". Trước đó, Nguyễn Thành Tài cũng bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cả hai cậu tên Tài cùng với Sĩ là những thanh niên không biết chữ, con của những nông dân nghèo, lúc phạm tội chưa tròn 17 tuổi. Ngày 09/11/2007, cả ba rong chơi từ ấp này qua ấp khác trong xã (thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), đến hơn 7 giờ tối thì bàn nhau vào nhà một người quen mà Thành Tài thường gọi bằng chú để chơi.

Đến nơi, đứng ngoài cổng gọi nhiều lần nhưng chủ nhà đi vắng nên không ai trả lời, cả ba định bỏ đi nơi khác thì chợt nghe tiếng cười vọng ra từ trong nhà. Quốc Tài và Thành Tài biết rõ đó là tiếng cười của cô gái bị bệnh tâm thần, em vợ của chủ nhà.

Các bị cáo rời tòa. Ảnh: X.H.

Quốc Tài cùng Sĩ vào, đến bên giường của cô gái đang nằm, rọi đèn pin, sờ mó rồi cởi quần cô gái tâm thần để "làm bậy". Bên ngoài, Thành Tài giữ nhiệm vụ canh chừng.

Khi sàm sỡ, trêu ghẹo cô gái tội nghiệp, thấy nạn nhân nhăn nhó phản ứng thì những người này dọa "nằm yên, không tao lấy cây đánh à". Tuy nhiên, vừa cùng lúc được báo hiệu có người, cả bọn liền để mặc nạn nhân trong tình trạng "chỉ mặc áo không mặc quần"...

Cả ba lập tức bị cảnh sát bắt sau đó theo trình báo của gia đình bị hại.

Xuân Hoàng

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp