|
Cuộc 'tẩu thoát' ngoạn mục của Gary Glitter
Tất cả các phóng viên của các hãng thông tấn nước ngoài lẫn phóng viên trong nước sau nhiều giờ chồn chân 'đón lõng' cựu ca sĩ người Anh tại phi trường Tân Sơn Nhất trước giờ ông này lên máy bay rời khỏi VN đã một phen bị... hố. >> Gary Glitter được mua sẵn vé về nước
Ngay từ 16h chiều qua, khi cơn mưa mù mịt đổ xuống tại phi trường Tân Sơn Nhất cũng là lúc rất nhiều phóng viên báo chí của VN và các hãng thông tấn nổi tiếng nước ngoài như Reuters, AP, AFP... bắt đầu xuất hiện đây đó trong khu vực bay quốc tế để nhằm "đón lõng", ghi lại hình ảnh cựu ca sĩ người Anh khi phải rời khỏi VN.
Thông tin chung mà giới phóng viên nắm được là ngày 19/8, cựu ca sĩ này sau khi rời khỏi trại giam sẽ được dẫn giải từ Hàm Tân, Bình Thuận vào TP HCM và 18h chiều sẽ được bàn giao cho Lãnh sự quán Anh. Sau đó, ông này sẽ lên chuyến bay ngay sau đấy quá cảnh sang Thái Lan, trở về nước Anh.
 |
| Gary thời gian ở trong tù. Ảnh: Daily Mail. |
Do vậy, ngay từ lúc 17h, tại khu vực bay quốc tế rất đông hành khách, còn có rất nhiều phóng viên bồn chồn chờ đợi. Máy ảnh, ba lô kỉnh kỉnh, họ đứng ngồi không yên. Trong đó, có nhiều tờ báo cử 3-4 phóng viên cùng lúc đến tác nghiệp, họ chia nhau đứng ở các cửa chính, cửa ngách, vì lường trước được có thể ca sĩ nhiều tài lắm tật này sẽ tìm mọi cách để tránh sự săn lùng của báo chí.
Những phóng viên mệt mỏi ngồi bết xuống nền xi măng đều đã đứng cả dậy, nhìn về hướng những chiếc xe từ dưới phóng lên, máy hình được mở sẵn, họ chờ đợi sẽ bấm được những tấm ảnh tốt khi bóng dáng cựu ca sĩ với cái đầu trọc trứ danh xuất hiện... 18h, nhiều tay săn ảnh bắt đầu chạy vào chạy ra, họ dán mắt cả vào những chiếc taxi chạy từ phía ngoài hướng vào phi trường...
Thế nhưng, sau hàng mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, các phóng viên hết thấp thỏm nhìn trước ngó sau đành chấp nhận lắc đầu thất vọng, đây đó, phóng viên của các tờ báo lớn, nhỏ trong nước và cả các hãng thông tấn nước ngoài bắt đầu "giảm nhiệt". "Nỗ lực kiếm một bức ảnh thế là đành thua, Gary quả thật là cao tay", một phóng viên nước ngoài nhìn mưa, nháy mắt nói.
Luật sư Nguyễn Thành Kính, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Gary Glitter cũng xuất hiện tại phi trường, đứng lẫn vào trong đám hành khách và phóng viên, ông không cung cấp được một thông tin nào khả dĩ cho cánh báo chí.
Kiên nhẫn chờ đợi. Không có Gary xuất hiện. Đến 22h, biết chắc chắn mình đã bị trúng "quả lừa" các nhà báo lầm lũi ra về.
Thế là, cuộc săn lùng cựu ca sĩ người Anh nổi tiếng một thời và cũng quá nhiều tai tiếng tại phi trường Tân Sơn Nhất kết thúc. Đến mãi sáng sớm hôm nay, nhiều người vẫn còn ấm ức. Họ tỏ ra nể phục "tài năng" của cựu ca sĩ này, không biết Gary đã leo lên máy bay bằng cách nào.
 |
| Phóng viên trong và ngoài nước tản mác khắp phi trường để chờ đợi Gary Gliterr. Ành: X.H. |
Tuy nhiên, do được giới truyền thông quan tâm đặc biệt bởi tài năng cũng như vì lối sống khác người, người đàn ông 64 tuổi hát nhạc rock này vẫn được "săm soi" kỹ. Có phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đã "kiếm" được vé máy bay để theo cựu ca sĩ này sang tận sân bay Bangkok.
Theo một nguồn tin, do được bên an ninh "tạo điều kiện" tránh bớt áp lực do sự săn lùng của báo chí trong những giờ phút cuối cùng bị trục xuất ra khỏi VN, cựu ca sĩ này đã được "ưu ái" dẫn đi lặng lẽ theo một cửa "đặc biệt" để lên máy bay của hãng hàng không Thai Airway vào lúc 20h50 tối qua.
Hãng Daily Mail sáng nay cũng thông tin, khi chiếc phi cơ hạ cánh tại Bangkok thì cựu ca sĩ này bỗng bị một cơn đau tim đột ngột. Gary yêu cầu được đưa tới bệnh viện. Một bác sĩ có mặt tại sân bay lúc đó đã giúp đỡ và trả tiền thuốc cho Gary.
Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan đe dọa sẽ trục xuất Gary trở lại Việt Nam, nhiều giờ liền sau đó, Gary này vẫn phải đang lang thang ở sân bay, chẳng ai ngó ngàng. Ông ta phải đứng phía sau thanh chắn vì các nhân viên hải quan của Thái Lan không cho phép vào. Nhân viên Đại sứ quán Anh tại đây cố gắng thuyết phục Gary lên máy bay trở về London nhưng có vẻ những nỗ lực của họ bị thất bại, Gary không muốn trở về Anh.
Năm 1999, Gary bị tống vào tù sau khi cảnh sát phát hiện hàng nghìn tấm ảnh sex trẻ em có trong máy tính. Sau đó, Gary tới Tây Ban Nha, Cuba và Campuchia. Năm 2003, Gary bị trục xuất khỏi Campuchia vì bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em.
Glitter tên thật là Paul Francis Gadd, là ca sĩ nhạc rock nổi tiếng một thời tại Anh, ông ta bị bắt hồi tháng 11/2005 tại Vũng Tàu và bị kết án ba năm tù hồi tháng 3/2006 vì tội "dâm ô với trẻ em".
Xuân Hoàng
|