|
Hai phụ nữ giành kết hôn với Glitter
Mặc dù hôm nay, 19/8, mới chính thức là ngày cựu ca sĩ người Anh Gary Glitter được trả tự do nhưng từ rất lâu đã có hai người phụ nữ từng bị Glitter dụ dỗ quan hệ đã âm thầm chiến đấu để được kết hôn với người đàn ông này. >>Gary Glitter được mua sẵn vé về nước

|
| Gary Glitter. Ảnh: News of the world. |
Mỗi người một tâm sự, một nỗi lòng nhưng cả hai phụ nữ này đều bày tỏ tình yêu mãnh liệt và mong muốn được chung sống với Glitter.
Người nguyện gắn bó cuộc đời với kẻ đã hãm hiếp khi cô mới 13 tuổi là Bùi Thị Cẩm Tú. Tú đã gọi Glitter là "chồng tôi" và mong người tình ở lại Việt Nam sống cùng cô. "Tôi yêu Gary và muốn kết hôn cùng anh ấy. Tôi sẽ đi tới bất cứ nơi đâu cùng Gary. Tôi không quan tâm tới những gì Gary đã làm và cũng chẳng bận tâm mọi người nghĩ thế nào về anh ấy", Tú cho biết.
Mặc dù bị cựu ca sĩ người Anh "lắm tài nhiều tật" cướp mất đời con gái khi Tú mới 13 tuổi nhưng cô gái này vẫn một lòng một dạ. Gary Glitter chưa bao giờ bị buộc tội đã lạm dụng Tú bởi cô đã từ chối đưa bằng chứng kết tội ông ta. Đó là bức ảnh chụp Gary chở cô bằng xe máy. Bức ảnh này đã giúp công an điều tra ra hành vi của Gary Glitter với những cô gái trẻ.
Tháng 3/2006, Gary bị tuyên án 3 năm tù. Ngay khi cảnh cửa tù vừa mở, Tú sẽ đón "chồng" trước khi cảnh sát dẫn giải Gary ra sân bay để về London. Tú và Gary thường xuyên liên lạc với nhau qua thư điện tử và tin nhắn.
Nói trong nước mắt, Tú tâm sự: "Gary cần tôi. Tôi chăm sóc Gary khi ốm và muốn tiếp tục được làm công việc ấy. Tôi không có người bạn trai nào khác ngoài Gary và sẽ đợi anh ấy bao lâu cũng được. Bây giờ tôi đã đủ tuổi để kết hôn cùng Gary. Tôi muốn có con cùng anh. Với tôi, Glitter là một người đàn ông tốt. Tôi cũng biết về tất cả những người con gái khác là tình nhân của Gary nhưng anh ấy yêu tôi".

|
| Gary chở Tú bằng xe máy. Ảnh: News of the world. |
"Thật hạnh phúc khi 'chồng tôi' được ra tù sớm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể ở bên nhau". Bằng giọng nói run run, Tú thừa nhận: "Gary chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng tôi hiểu rằng anh cần tôi".
Còn "ứng cử viên số 2" muốn được cùng Glitter "kết tóc xe tơ" là Yudania Martinez, một phụ nữ người Cuba 35 tuổi. Martinez là bạn gái cũ của Glitter. Martinez và Gary đã từng đính ước, bằng chứng là chiếc nhẫn đính hôn kim cương đeo trên tay cô. Hai người đã có một cậu con trai 7 tuổi.
Martinez cho biết, ở thời điểm sự nghiệp đang tỏa sáng, cựu ngôi sao nhạc rock người Anh đã bí mật sống chung với cô trong căn nhà cũ ở Havana. Người phụ nữ này chia sẻ: "Mãi tới khi bị bắt, Gary mới gọi điện cho tôi và bảo rằng, anh ấy sẽ trở về Cuba sống cùng tôi khi được tự do. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì Gary sắp được ra tù và không thể chờ tới khi anh ấy gọi cho tôi được. Tôi sẽ có mặt ở Việt Nam để đón anh ấy. Khi Gary đề nghị kết hôn, tôi đã không chần chừ trả lời 'có' không phải vì anh giàu hay nổi tiếng mà chỉ vì tôi yêu Gary".
Trong thời gian ở tù tại Việt Nam, Gary không hề biết người yêu cũ của mình đang chung sống và có một cô con gái hai tháng tuổi với một người đàn ông khác. Cách đây 2 năm, Yolande đã nói rằng, cô không bao giờ muốn nhìn mặt Glitter nữa khi biết người đàn ông này phạm tội dâm ô với trẻ em. Nhưng bây giờ, cô thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của mình trước đây và mù quáng tin rằng Gary vô tội.
"Tôi mong Gary về Cuba sống. Ở đó có tôi, con trai của anh ấy. Tôi vẫn giữ chiếc đàn guitar của Gary trong nhà. Con trai của chúng tôi rất mê anh ấy hát. Thằng bé chơi guitar giỏi như bố nó. Sau khi sinh con, Gary đã không bỏ rơi mẹ con tôi như mọi người nói. Anh ấy gọi điện cho tôi hàng ngày và gửi tiền cho tôi nữa".

|
| Yudania Martinez và cậu con trai 7 tuổi với Gary Glitter. Ảnh: News of the world. |
"Tuy nhiên, sau khi Gary vào tù thì số tiền hàng tháng gửi cho tôi cũng bị dừng lại. Tôi không thể liên lạc với Gary lúc anh ấy bị giam ở Việt Nam. Tôi biết Gary sẽ trở về và giúp đỡ mẹ con tôi. Chúng tôi đã sống ở London và Havana trong vòng 8 năm. Tôi vừa cầu nguyện cho anh ấy được ra khỏi tù".
Vừa bế con gái, Yudania vừa thổn thức: "Rất nhiều điều tồi tệ người ta nói về Gary nhưng tôi biết anh vô tội và tôi sẽ ủng hộ anh. Gary không phải là một người đàn ông xấu. Gary yêu trẻ con và tôi rất vui khi sinh cho anh ấy một đứa con trai".
Minh Phương
|