|
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đạo văn
Những người ủng hộ John McCain trong chiến dịch tranh cử Tổng thống nhà Trắng đang đặt ra câu hỏi về tính trung thực của ứng cử viên Đảng Cộng hòa khi họ phát hiện các bài phát biểu của thần tượng mình là đạo văn. >>Con gái John McCain xuất bản sách >>Paris Hilton 'bật lại' John McCain

|
| Đại diện Đảng Cộng hòa, ứng cử viên John McCain, trên đường đua vào nhà Trắng. Ảnh: Reuters. |
Câu chuyện của ứng cử viên này kể về một người tù Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam đang vẽ hình cây thánh giá trên cát khiến người nghe nghi ngờ về tính xác thực của nó. Trên một diễn đàn mạng, ông cũng liên tục nhắc đi nhắc lại mẩu chuyện này.
Các blogger (người viết nhật ký trên mạng) cho biết, ông không chỉ thay đổi câu chuyện đó từ năm này qua năm khác mà còn "thêu dệt" thêm hoặc đạo lại từ một câu chuyện tương tự của Alexander Solzhenitsyn, nhà văn Nga xuất sắc nhất thế kỷ XX, từng kể.
Blogger trên website Daily Kos cũng chỉ ra rằng vị chính trị gia lão thành, John McCain, đã không đề cập tới câu chuyện đó trong một bài báo dài 12.000 từ về việc ông ngồi tù sau khi được thả tự do năm 1973. Chuyện này sau đó bắt đầu xuất hiện trong các bài phát biểu của ông suốt cuộc bầu cử thất bại năm 2000 để giành vị trí là người đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.
Bài nói chuyện trước công chúng của ông McCain tại Cruzia cũng nằm trong sự nghi vấn khi nó được tìm thấy có quá nhiều điểm tương đồng với một bài viết trên từ điển Wikipedia.
Cuộc họp diễn ra hàng tháng của Quốc hội hôm 11/8 cũng vậy, hai đoạn văn trong bài nói của ứng cử viên này giống hệt trên từ điển mạng. Wikipedia là từ điển miễn phí và sẵn có trên internet dành cho tất cả những ai có như cầu tra cứu. Tuy nhiên, việc sử dụng những thuật ngữ của Wikipedia yêu cầu phải xin phép và công khai nguồn.
Theo Telegraph, nghiêm trọng hơn, ông McCain đã dựng lên và cường điệu quá mức chuyện về nhà tù, câu chuyện ấy đã được dùng trong nhiều bài diễn văn và xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn hồi ký Faith of My Fathers (tạm dịch: Lòng trung thành của những người cha tôi) xuất bản năm 1999. Cuốn hồi ký này tập trung vào quãng thời gian hơn 5 năm ông bị giam trong một nhà tù ở miền Bắc Việt Nam.
Minh Phương
|