Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ sáu, 15/8/2008, 09:37 GMT+7

Nạn nhân vụ loạn luân dạy con cười đùa

Sau khi được giải thoát khỏi căn hầm tội lỗi, những người con của Elisabeth, nạn nhân vụ loạn luân 24 năm, bước ra ánh sáng bên ngoài với một vẻ ngơ ngác và lạ lẫm. Để giúp con hòa nhập với cuộc sống, Elisabeth đang dạy con cách chơi, chạy nhảy, thậm chí cả cười đùa.
>>Con gái 'nô lệ tình dục' muốn xem ca nhạc
>>Con gái kẻ loạn luân làm bánh tặng cảnh sát

Elisabeth khi còn đi học. Ảnh: Daily Mail.

Ba người con của Elisabeth, kết quả của mối tình loạn luân cha-con, bị nhốt dưới hầm từ khi vừa mới sinh ra. Do chưa một lần được nhìn thấy ánh mặt trời, chưa một lần gặp người lạ, những người con của Elisabeth dường như vô cảm với cuộc sống phía sau cánh cửa căn hầm. Các bác sĩ nhận thấy, bọn trẻ không hề có khái niệm gì về sự vui vẻ, thậm chí còn không biết chơi đùa.

Elisabeth đã dạy các con bơi, chạy và trượt patin trong sân bệnh viện. Với chúng, những trò chơi này quá xa lạ khiến bọn trẻ ban đầu có vẻ sợ hãi nhưng khi đã quen, chúng trở nên thích thú và cười thật nhiều.

Trong thời gian chờ cảnh sát điều tra, mẹ con Elisabeth sống trong một khu đặc biệt của bệnh viện tâm thần, nơi mẹ con cô điều trị. Bên ngoài, cảnh sát luôn túc trực, bảo vệ gia đình này ngày đêm tránh sự soi mói, hiếu kỳ của giới truyền thông và người dân địa phương.

Một người dân sống quanh đó cho biết: "Chứng kiến cảnh những đứa trẻ tội nghiệp ấy chơi đùa sau những chuỗi ngày dài tăm tối dưới hầm, trái tim người nào sắt đá nhất cũng phải rung lên vì xúc động. Elisabeth là một người mẹ kỳ diệu".

Nhân viên trông coi khu nhà nơi mẹ con Elisabeth ở chia sẻ: "Tôi luôn tự hỏi làm sao cô ấy lại có thể khỏe mạnh như thể nhỉ?. Tôi cho rằng cô ấy chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi căn hầm tội ác đó. Anh này còn cho biết thêm, Stefan, một trong những đứa con của Elisabeth rất thích thú với cuộc sống bên ngoài và mong muốn trở thành một người thợ làm vườn.

Theo The Sun, sắp tới, một chuyên gia tâm lý hàng đầu sẽ nói chuyện cùng Elisabeth để xác định xem sự việc xảy ra hơn 2 thập kỷ qua có như một vết sẹo ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại và sau này của cô không.

Minh Phương

Các bài liên quan
Yêu râu xanh bị đem ra làm trò đùa ở Euro
Cô con gái bị cha cưỡng bức viết thư cho bạn trai
Người cha loạn luân tự thú
Tiết lộ của hàng xóm về yêu râu xanh
Khám phá căn hầm loạn luân
Người cha loạn luân thường qua đêm trong hầm
Người cha loạn luân quyết không mở lời
Những bức ảnh về căn hầm loạn luân
Nơi giam giữ bí mật 'tù nhân' tình dục
Cha nhốt con dưới hầm làm nô lệ tình dục
 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp