Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Xe máy kéo cảnh sát giao thông đi 50 mét.
Cảnh đáng thương của cặp song sinh dính ngược.
Em khát khao được làm đàn bà.
Người mẫu chuyển đối giới tính trên sàn catwalk.
Ổ chích ma túy sát ký túc xá Đại học Công Nghiệp.
 
Thứ năm, 14/8/2008, 17:05 GMT+7

Thoát chết khi nhảy từ tầng 10 tự tử

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 13/8, anh Tuấn, người nhảy từ tầng 10 Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tự tử nhưng may mắn thoát chết, đã tỉnh lại sau ba ngày nằm phòng cấp cứu.
>>Nhảy lầu tự tử từ tầng 10 bệnh viện

Anh Tuấn đã nói chuyện được nhưng còn phải đặt ống thở nội khí quản mới tự thở được. Lời đầu tiên khi anh mở miệng là: “Tôi tự tử không phải vì thất tình mà vì tôi chưa có người yêu”.

Nạn nhân năm nay 26 tuổi, trú ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Anh cho biết mình làm công nhân và đang ở trọ tại huyện Bình Chánh hơn tám năm nay.

Trước đó, một số thông tin cho rằng anh tự vẫn là buồn chuyện tình cảm. Tuy nhiên, qua tâm sự, anh cho biết nguyên nhân nhảy lầu là do cuộc sống quá túng thiếu, cảm thấy khó khăn không lối thoát chứ không phải vì thất tình.

Ngày 8/8, anh Tuấn đến Bệnh viện Chợ Rẫy, leo lên tầng chín có độ cao khoảng 40m, đứng ở đó và gọi điện thoại cho anh của mình cũng đang làm việc tại TP HCM đến tâm sự. Người anh của Tuấn kể, em mình nói về sự chết chóc, cháy rồi dặn dò “Anh đừng làm gì cho mẹ buồn lòng”.

Lúc 17h cùng ngày, khi người anh xuất hiện thì anh Tuấn đứng chênh vênh ngay lan can hành lang lầu chín. Người anh hoảng hốt chạy tới thì anh Tuấn quay lưng nhảy xuống. Đây là trường hợp may mắn hiếm hoi khi anh rơi từ độ cao 40 mét xuống trúng vào chiếc ôtô đang đậu dưới đất.

Bác sĩ Phạm Hữu Hiền, khoa Hồi sức ngoại thần kinh, cho biết anh Tuấn từng bị tai nạn giao thông nên có chứng bệnh động kinh. Vào năm 2005, bệnh nhân Tuấn sau tai nạn bị tụ máu bầm trong não và đã mở hộp sọ phía bên phải. Lúc rơi xuống đất, rất may đầu bệnh nhân chỉ bị xây xát, mũi và miệng vẫn bị chảy máu nhiều. Bệnh nhân bị tổn thương phần lớn phía bên trái do rớt nghiêng làm gãy xương bả vai và gãy đầu trên xương cẳng tay. Riêng phần chân thì không bị gì.

Lúc tỉnh táo, anh Tuấn nói sẽ cố gắng sống lạc quan hơn sau cú tự tử hụt này. Điều trùng hợp là sau hai giờ khi anh nhảy lầu thì có một phụ nữ 40 tuổi ở quận Tân Bình cũng đến lầu chín Bệnh viện Chợ Rẫy tự vẫn. Không may mắn như anh, người phụ nữ này đã tử vong.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Pháp Luật TP HCM)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp