|
Con gái kẻ loạn luân làm bánh tặng cảnh sát
Hôm thứ hai, 11/8, Elisabeth Fritlz, nạn nhân của căn hầm loạn luân 24 năm, cùng các con bất ngờ tới sở cảnh sát Áo. Chuyến thăm này là lời cảm ơn họ đã bảo vệ mẹ con cô trong suốt thời gian qua. >>Con gái bị nhốt dưới hầm 24 năm kiện cha >>'Nô lệ tình dục' dạy con học dưới hầm

|
| Mẹ con Elisabeth đã làm bánh mang tặng cảnh sát. Ảnh: The Sun. |
Elisabeth, đã làm một chiếc bánh để tặng cảnh sát, người đã chăm sóc cô và các con trong bệnh viện. 7 mẹ con mang theo một túi quà đựng vài chai rượu và một bức tranh do chính các con vẽ tới sở cảnh sát. Cuộc viếng thăm khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Trên tấm thiệp chúc mừng được kẹp lẫn với món quà là những dòng chữ của trẻ con viết: "Trong quãng thời gian khó khăn nhất, các chú đã dồn hết tâm sức để bảo vệ gia đình cháu. Mẹ con cháu sẽ luôn nhớ tới các chú trước tiên và hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ liên lạc".
Đây là lần đầu tiên mẹ con Elisabeth ra ngoài kể từ khi cô và ba đứa trẻ được tự do khỏi căn hầm hồi tháng tư vừa qua. Nhân viên điều tra Karl Gschoepf cho hay: "Ai cũng ngạc nhiên nhưng lại rất vui vì mẹ con họ đã tới gặp chúng tôi. Trong giỏ quà có đựng vài chai rượu. Mới đầu, chúng tôi chẳng biết hy vọng vào điều gì, bọn trẻ sẽ thế nào và cư xử với mọi người ra sao. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với họ ngay từ lúc đầu. Elisabeth là một phụ nữ vững vàng và dũng cảm. Cô ấy có thể làm mọi thứ vì con mình mà không hề lo lắng cho bản thân".
Trong suốt thời gian chờ điều tra vụ án và để tránh sự soi mói của truyền thông, mẹ con Elisabeth được bảo vệ an toàn trong khu nhà riêng của bệnh viện Mauer ở thị trấn Amstetten.
Theo The Sun, người mẹ đáng thương của Elisabeth, bà Rosemarie, 69 tuổi, đang sống nhờ tại một căn hộ ở thị trấn Linz sau khi bị con gái đuổi ra khỏi bệnh viện. Còn người cha loạn luân, kẻ đã có với cô 7 người con (một đứa mất ngay khi vừa mới sinh ra) chỉ còn chờ ngày xét xử để vào tù bóc lịch.
Minh Phương
|