|
Nỗi day dứt của vợ kẻ loạn luân
Bà Rosemarie, vợ kẻ loạn luân Josef Fritzl, đang phải sống trong cảnh vô gia cư. Mới đây, tiết lộ trên một tờ báo của Thụy Điển, bà cho biết mình cũng là một nạn nhân của Josef. >>Vợ kẻ loạn luân muốn ly dị chồng >>Vợ kẻ loạn luân bị con gái đuổi

|
| Rosemarie về lại ngôi nhà ở thị trấn Amstetten lấy lại đồ đạc cá nhân. Ảnh: The Sun. |
Chị gái Rosemarie, Christine, đã thay mặt người phụ nữ bất hạnh này gửi câu trả lời được viết tay tới một tờ báo của Thụy Điển. Christine cho biết: "Em gái tôi đã mất tất cả. Rosemarie cũng chỉ là một nạn nhân và không thể hiểu được tại sao mọi người lại quay lưng với mình, không một sự giúp đỡ".
Hiện tại, cuộc sống của bà giống như một "con vật" sống chui lủi. Bà rất sợ phải xuất hiện trước công chúng và phải tá túc ở nhà người thân. Thừa nhận rằng không hề biết gì về căn hầm bí mật nằm ngay phía dưới căn nhà ở thị trấn Amstetten, nơi Josef giam giữ đứa con gái Elisabeth trong vòng 24 năm, Rosemarie đang sống trong những chuỗi ngày day dứt, tội lỗi.
Tin vào câu chuyện bịa đặt được dựng lên từ chồng, Rosemarie đã nuôi nấng ba đứa cháu ngoại, kết quả của mối tình loạn luân cha-con. Trong tâm trí của mình, bà luôn nghĩ rằng Elisabeth đã nhẫn tâm bỏ lại con ngoài thềm nhà để đi theo những kẻ xấu.
Các công tố viên cho biết, có thể Fritzl sẽ bị buộc tội chiếm hữu nô lệ và số năm ngồi bóc lịch trong tù sẽ là 20 năm thay vì chỉ 10 năm cho tội hiếp dâm và loạn luân. Theo The Sun, các nhà chức trách đang xem xét hình phạt đối với Josef để đảm bảo phạt đúng người đúng tội.
Minh Phương
|