|
Sống sót nhờ bồ hóng
Grace Bergere, 12 tuổi, may mắn sống sót sau khi rơi từ ống khói của tòa nhà 14 tầng thuộc khu làng phía Tây New York.
 |
| Grace Bergere, cô bé sống sót sau cú ngã từ tòa nhà 14 tầng. Ảnh: BBC. |
Các nhân viên cứu hộ cho biết, tối thứ 5 vừa rồi, Grace và người họ hàng của mình leo lên nóc tòa nhà 14 tầng chiêm ngưỡng khung cảnh của dòng sông Hudson bên dưới. Để lên tới đỉnh, Grace phải trèo lên một chiếc thang cao 7,6 m được đặt sát bên chiếc ống khói lớn làm bằng gạch. Nhưng khi vừa tới nơi, cô bé đã ngã nhào vào ống khói và lao xuống phía dưới.
Ngay sau đó, người họ hàng của Grace đã thông báo với lực lượng cứu hộ. Cô bé được đưa ra ngoài trong tình trạng toàn thân bị bao phủ một màu đen của lớp tro bụi. Grace không bị nội thương khi may mắn "hạ cánh" xuống lớp bồ hóng dày 60 cm phía dưới.
Nhân viên cứu hộ Simon Ressner kể lại: "Tôi nghĩ có thể cô bé lao đầu xuống trước rồi mới đặt lưng xuống. Khi vừa mở cánh cửa lò sửa ra, tôi phải lùi lại phía sau vì quá sốc. Tôi không nghĩ là ai đó có thể sống sót ở dưới đáy của ống thông hơi. Toàn thân cô bé bị bao phủ bởi lớp bồ hóng". Theo BBC, Grace tới New York thăm nhà họ hàng. Cô bé được đưa vào viện và làm phẫu thuật hông ngay sau đó.
Minh Phương
|