Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 31/7/2008, 09:46 GMT+7

Vào trại cải tạo vì tung ảnh động đất lên mạng

Một giáo viên Trung Quốc vừa bị gửi tới trại cải tạo hôm thứ hai vừa rồi vì tiết lộ những bức ảnh đổ nát của trường học trong trận động đất lịch sử ở tỉnh Tứ Xuyên lên mạng.
>>Lớp học trong lều sau thảm họa động đất

Sau động đất, các lớp học trong lều được dựng lên la liệt trên đường phố của các khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề. Ảnh: Xinhua.

Liu Shaokun là giáo viên trường trung học Guanghan ở thành phố Deyang bị bắt giữ hôm 25/6 vừa rồi . Vợ Liu cho biết, tuần trước, thày giáo này đã bị đưa tới trại cải tạo. Liu bị buộc tội phổ biến tin đồn gây mất trật tự xã hội

Trong thời gian động đất diễn ra, thày giáo Liu đã tới khu vực tâm chấn, chụp ảnh những ngôi trường bị phá hủy nặng nề rồi đăng tải lên mạng cùng lời bình luận về những công trình chất lượng kém này bên dưới. Liu là người thứ ba bị bắt sau khi đẩy những câu hỏi tại sao lại có quá nhiều trường học bị đổ trong trận động đất hôm 12/5.

Rất nhiều trường hợp, các tòa nhà cao tầng bên cạnh khu trường học vẫn đứng vững và còn nguyên vẹn. Điều đó làm nảy sinh câu hỏi về chất lượng xây dựng của các công trình giáo dục. Trước bức xúc của người dân, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra lời hứa sẽ xử lý những cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tham nhũng khi xây dựng trường học.

Một phụ huynh khóc con bên đống đổ nát của trường cấp II Beichuan, cách thị trấn Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 150 km về phía Bắc. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, cơ quan chức năng vẫn im lặng trước những phản ứng của người dân đồng thời giải tán các cuộc biểu tình của các bậc phụ huynh. Nhiều tuần gần đây, cảnh sát đã cách ly người thân của các nạn nhân xấu số khỏi những cuộc nổi loạn. Không ít các gia đình bị buộc phải ký vào một bản hợp đồng để sau đó nhận tiền đền bù. Theo Telegraph, hợp đồng này thực ra là bản cam kết không tham gia biểu tình hay kiện chính quyền.

"Thay vì điều tra và giải trình cho những tòa nhà kém chất lượng và nguy hiểm, chính quyền lại dùng kế sách "cải tạo thông qua lao động" và khóa chân những công dân có liên quan như giáo viên Liu Shaokun cùng nhiều người khác", Sharon Hom, giám đốc điều hành Tổ chức Nhân quyền Trung Quốc bức xúc.

Minh Phương

Các bài liên quan
Hơn 50.000 người chết trong trận động đất
Sống sót sau 50 giờ bị chôn vùi
12 nghìn người thiệt mạng trong vụ động đất
Trung Quốc huy động lính cứu hộ
Hình ảnh động đất tại Trung Quốc
Hà Nội xảy ra động đất ở diện rộng
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp