|
Bé trai bị chết vì rơi xuống cầu công trình
Em Chương đã được người dân địa phương lặn xuống vớt, nhưng đã không qua khỏi sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 1.
Chiều 26/7, đang cùng nhóm bạn chơi bóng, em Tiêu Khánh Chương (13 tuổi) bị lọt tỏm xuống hố nước sâu hơn 3m của một công trình dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, quận 8, TP HCM.
Theo các bạn của Chương, lúc đó nhóm có 7 em chui vào công trường đang thi bờ kè đoạn ở bến Ba Đình, dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương để chơi bóng. Quả bóng rơi xuống hố có nhiều nước và Chương định lại vớt lên, nhưng em đã bị trượt chân và ngã xuống dưới hố nước sâu.
Theo quan sát, công trình này không có biển báo đơn vị thi công, xung quanh dù được rào chắn nhưng không thật sự kín. Hố nước sâu hơn 3m, nơi em Chương bị rơi xuống, nằm ở đoạn bờ kè của kênh Tàu Hủ.

|
| Mương nước sâu của công trình đang thi công dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương. |
Công trình này đã thi công hơn 3 tháng, thường xuyên có nhiều em nhỏ vào chơi, nhưng theo người dân khu vực, những người thi công không có biện pháp gì ngăn chặn.
Tối 26/7, nhiều người tại bệnh viện Nhi đồng 1 đã không cầm được nước mắt khi nghe ông lão đạp xích lô Tiêu Húa, bố của em Chương, nói: "Lần đầu tiên được đi taxi không ngờ là lần tôi đưa thằng con trai út mới 13 tuổi của mình về nhà an táng".
Đây không phải lần đây tiên, một công trình thi công rào chắn không an toàn ở TP HCM dẫn đến cái chết thương tâm của các trẻ nhỏ. Cách đây hai tuần, hố ga bơm thoát nước chống ngập ở quận 2 thi công không rào chắn đã dẫn đến cái chết của cháu Phạm Nguyễn Nguyên Phát (4 tuổi) sau khi bị rơi xuống đây.
Tùng Dương
|