|
Sứ mệnh cao cả của Hoàng tử xứ Wales
Trong chuyến đi châu Phi, Hoàng tử Harry đã tham gia rất nhiều hoạt động nhằm giúp trẻ em nghèo nơi đây có cuộc sống tốt hơn đồng thời tiếp nối công việc từ thiện cao cả mà người mẹ quá cố, công nương Diana, dành tâm nguyện cả đời. >>Harry được hâm mộ như sao ca nhạc >>Hoàng tử Anh được trao tặng Huân chương

|
| Hoàng tử Harry đang chơi cùng những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa chào đời tại trung tâm LCCU. Ảnh: The Sun. |
Mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận trẻ em mà Harry có dịp tiếp xúc và tìm hiểu tại trung tâm hỗ trợ trẻ em (LCCU) ở Lesotho đều khiến cho chàng hoàng tử xứ Wales xúc động. Bé Little Liketsu là một trong số các trường hợp như thế. Em bị bạn trai của mẹ hãm hiếp khi mới 10 tháng tuổi. Harry gặp Liketsu năm 2004, nghe kể về hoàn cảnh éo le, Hoàng tử đã quyết định sẽ bảo trợ cho cô bé suốt đời.
Liketsu được chăm sóc tại trung tâm hỗ trợ trẻ em, một nơi an toàn cho những em bị lạm dụng, nhưng sau đó, gia đình đã tới đón Liketsu về. "Chúng tôi luôn lo lắng về điều đó. Tôi cho rằng bé sẽ được an toàn khi ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ liên lạc với Liketsu. Miễn là cô bé có cuộc sống tốt thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Những đứa trẻ như Liketsu cần sự giúp đỡ và một nơi trú ẩn an toàn. Trung tâm này luôn mở rộng cửa chào đón các em", Harry tâm sự.
Câu chuyện về Little Liketsu chỉ là một trong số những chuyện buồn về trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh ở châu Phi. Các em là nạn nhân của lạm dụng tình dục hay là kết quả của nạn mại dâm lan tràn ở đất nước này. Khi được mang vào trung tâm, phần lớn những em này đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ do bị lây từ khi còn trong bụng mẹ.
Trước đây khi chưa có sự trợ giúp của quỹ từ thiện Hoàng gia Sentebale mà Harry là một trong những thành viên sáng lập, các em nhỏ phải sống chen chúc nhau trong căn nhà chật hẹp chỉ có hai phòng ngủ của LCCU. Theo Sky News, hiện nay, trung tâm đã có nhà mới với 40 chiếc giường, phòng chơi và một trung tâm tư vấn.
Minh Phương
|