Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ hai, 7/7/2008, 17:46 GMT+7

Nghĩa trang của người nhiễm AIDS

Châu Phi là một trong những quốc gia có số người nhiễm AIDS nhiều nhất thế giới. Nơi đây, người sống và người chết vì căn bệnh thế kỷ này hàng ngày vẫn cùng nhau chung sống.

Nghĩa trang Mountain Rise ở thị trấn Pietermaritzburg, miền Nam châu Phi chính là nơi tập trung những ngôi mộ của người mắc AIDS. Hình ảnh dưới đây được đăng tải trên BBC do nhiếp ảnh gia John Robinson thực hiện.

Tại nghĩa trang Mountain Rise, mỗi ngày có hơn 10 đám tang của người mắc AIDS.

Hơn 5 triệu người dân Nam Phi dương tính với HIV chiếm 20% dân số nước này.

Không ai có thể thống kê con số chính xác người chết vì AIDS ở thị trấn này do việc lưu giữ các số liệu bị hạn chế.

Số người mắc AIDS đông nên dịch vụ ăn theo các đám tang này cũng theo đó phát triển, thậm chí có người sống được và giàu lên bằng nghề phục vụ lễ tang.

Nghĩa trang Mountain Rise nằm trên một quả đồi thông rộng bạt ngàn.

Trong nghĩa địa, mỗi khi có đám tang, những bà hàng rong lại tụ tập ở đây để bán đồ giải khát, kem cho trẻ em và gia quyến của người qua đời được chôn cất tại đây.

Đất và cỏ được đặt lên trên những chiếc quan tài. Một cây thánh giá có khắc tên tuổi và ngày mất của người đã khuất được cắm ngay phía đầu trên của quan tài.  

Những người trông coi nghĩa địa kiêm làm vườn phải thường xuyên cắt cỏ vì chỉ sau một trận mưa, cỏ mọc kín và phủ lên các ngôi mộ.

Nghĩa trang Mountain Rise là nơi yên nghỉ cuối cùng cho những mảnh đời nhễm AIDS.

Minh Phương

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp