Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ sáu, 20/6/2008, 10:12 GMT+7

Quý tộc ngoại tỉnh lên Hà Nội luyện thi

"Mai môn gì đấy, ca sáng hay chiều? Thôi mai nghỉ, lên lớp thầy chỉ ôn lại. Đang lên level, không cày thì tiếc lắm. Có nhiều đồ đẹp không, bán cho ít". Thọ nói với sang cậu bạn bên cạnh, hai sĩ tử đi ôn thi đại học cấp tốc, đang "miệt mài" gõ bàn phím, mắt dán chặt vào game online trên màn hình máy tính.

Vừa thi xong tốt nghiệp, Thọ từ Hưng Yên tay xách nách mang xuống Hà Nội ôn thi và ở trọ cùng anh họ đang là sinh viên Đại học Công Nghiệp. Khu nhà trọ ở ngay bên cạnh quán net luôn tấp nập các game thủ cày level ồn ào hàng đêm. Những hôm học khuya, Thọ cũng theo chân anh ra quán điện tử "thư giãn", chơi thử vài ván rồi nghiền lúc nào chẳng biết.

Mới đầu, Thọ chỉ chơi khi học ôn căng thẳng, đêm đánh, sáng vẫn dậy đi học ôn bình thường. Nhưng khi đã tham gia đánh "hội đồng" thì cậu ở nhà hẳn để chú tâm vào cày game. Ở nhà, Thọ cũng đam mê điện tử nhưng bị bố mẹ kìm kẹp và sức ép thi cử nên đành "tạm dừng". Xuống Hà Nội, tự do thoải mái, anh họ lại đi học suốt ngày, vậy là cứ thế lao vào điện tử, có hôm ngồi lỳ ở quán đến sáng. Mọi sinh hoạt, ăn uống cũng ngay... tại quán.

Xuống thăm con đột xuất, bố mẹ Thọ mới vỡ lẽ ra cậu con trai quý tử chơi game từ tối qua chưa về. Anh bạn cùng xóm trọ phải ra quán "triệu" hộ cậu về gấp. Vừa xuống Hà Nội chưa đầy tháng nhưng trông cậu đã như kẻ đói ăn, xanh xao, hốc hác, hậu quả của những đêm thức chơi game, khiến bố mẹ cậu vừa xót xa vừa không nhận ra con.

Ngay chiều hôm đó, chàng "sĩ tử" buộc phải cuốn gói theo bố mẹ về quê vì ở dưới này ôn mãi cũng "xôi hỏng bỏng không", không được tí kiến thức vào đầu mà lại thành ra "thân tàn ma dại".

Không "ham hố" điện tử, các nữ sĩ tử lại đam mê mua sắm đồ rẻ ở các khu chợ sinh viên. Chiều nào cũng vậy, cứ tan ca học ôn lúc 17h30 là Chi lao vào chợ xem đồ. Từ hôm lên ôn thi đến giờ đã gần một tháng nhưng cô nàng người Sơn La này hầu như đã biết tới hầu hết các khu chợ mà sinh viên hay lui tới, những địa điểm "ăn chơi" mà giới "ét-vê" này hay tụ tập, cả những nơi lãng mạn, tình tứ của các đôi yêu nhau.

Ra Hà Nội được vài hôm, cái gì với Chi cũng lạ lẫm và thú vị. Mới đầu do chưa biết đường nên suốt ngày Chi chỉ quen đi từ khu trọ đến lớp học ôn. Sau vài hôm được chị rủ rê đi chợ sinh viên thích lắm, cái gì cũng rẻ và đẹp, ở quê không có, thế là cô nàng mê tít và hôm vào cũng "đảo qua vài vòng" và dùng hết số tiền bố mẹ cho để trang trải trong thời gian lên Hà Nội ôn thi để nướng vào đống quần áo, mũ, dép.

Mang tiếng lên ôn thi đại học cấp tốc nhưng đúng hơn là Chi đang đi nghỉ vì không hôm nào trong lịch trình của cô thiếu chữ "đi chơi". "Em phải tranh thủ mua và đi chơi khi còn đang học ôn ở đây chứ mấy hôm nữa về rồi có muốn cũng không thể xuống đây được. 15.000 đồng đã mua được một chiếc áo phông đẹp còn ở quê em, đồ vừa xấu lại đắt. Mấy hôm nữa em về nhà khoe với bọn bạn đang ôn ở quê, thế nào bọn nó cũng khen đẹp và lại tiếc rẻ vì chưa kịp nhờ em mua hộ", Chi hớn hở khoe và chỉ vào túi quần áo vừa tậu được.

Ngắm ngía chiếc áo phông giá 15.000 đồng, Chi tiếc rẻ vì đã mua hớ một chiếc ở hàng khác.

Hỏi đến chuyện học hành, ôn luyện ra sao, cô nàng thản nhiên đáp: "Em học đêm lúc các chị trong xóm trọ đã đi ngủ. Mấy khi được xuống đây, phải đi cho biết chứ". Đêm nào cũng "lê la" đi chợ tới hơn 22h đêm, về tới phòng là Chi lăn ra ngủ, sáng dậy lại cuống cuồng tới lớp ôn trong bộ dạng mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ.

Khổ sở vì cô em họ tá túc "chui" đã vài tuần nay trong ký túc, Hoa (sinh viên năm cuối Học viện Báo chí) than thở: "Nó có học hành gì đâu. Bạn bè đi ôn nên anh chị tớ cũng muốn cho con đi để giải quyết vấn đề tâm lý. Mang tiếng ôn thi nhưng suốt ngày quần quần, áo áo, chợ nọ chợ kia. Đi học từ đây (đường Nguyễn Phong Sắc) sang khu Đại học Sư Phạm có mấy bước chân thôi mà ngày nào tớ cũng phải mượn xe máy đưa đón, chứ "nàng" nhất định không đi bộ".

Hành trang ôn thi Lan Anh, em họ của Hoa mang theo có đúng... 3 cuốn sách giáo khoa của khối D ngoài ra không có một quyển sách tham khảo hay bài tập nào. Là con chủ thầu xây dựng một tỉnh lẻ, Lan Anh được bố mẹ chiều chuộng và đầu tư tối đa cho học hành. Môn nào con gái "có hứng" học, bố mẹ thuê riêng một thầy về dạy kèm. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa là kỳ thi đại học diễn ra, bố mẹ cô bé quyết định đánh xe đưa "công chúa" xuống thủ đô luyện thi cấp tốc.

Chợ đêm sinh viên đông đúc hàng đêm.

Để lấp "lỗ hổng kiến thức" cho em họ, Hoa đành nhờ tới những người bạn thân, mỗi người một môn đến gia sư cho "tiểu thư". Ngay buổi đầu tiên, các gia sư đã lắc đầu nguầy nguậy vì cô học sinh chẳng có tí kiến thức nào. Hỏi tới các thời trong tiếng Anh thì "em cũng biết sơ sơ", đổi câu trực tiếp gián tiếp em cũng hơi "mang máng" còn câu bị động là em "tịt" hẳn.

Trong 3 môn Toán, Văn, Anh, cô nàng tự tin nhất là tiếng Anh, Toán thì "không biết gì" và chỉ mong qua điểm chết. Còn môn Văn là cô nàng có vẻ không lo lắng vì "thế nào chả bịa được 5 điểm". Không cần nai lưng ra học cô nàng ngồi nhẩm tính sơ sơ thế nào mình cũng phải được mười mấy điểm, cộng điểm khu vực và dân tộc là có "cơ may" đỗ Đại học.

"Hôm nào cũng ngủ tới trưa, lúc mình đi học về rồi nó vẫn chưa dậy. Nhắc nhở học hành thì nó bảo là lắm điều nhưng không bảo ban thì cả ngày nó cứ nằm ườn ra đấy buôn điện thoại cùng bạn trai rồi rủ nhau đi chơi và mua quần áo", Hoa tâm sự.

Chưa biết con có đỗ hay không nhưng chiếc Click đen bóng, mới cóng bố mẹ Lan Anh treo thưởng đã dựng sẵn ở nhà.

Minh Phương

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp