Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ ba, 17/6/2008, 08:39 GMT+7

Tìm thấy 4 thi thể kẹt dưới đá

"Một tảng đá lớn từ trên lao xuống, con trai tôi đã nhảy thoát ra ngoài, nhưng thấy cha nó còn kẹt nên quay lại kéo ổng ra, không ngờ đá tiếp tục đổ xuống và vùi luôn hai cha con cùng hai người nữa" bà Nguyễn Thị Hà kể lại.

Trong nỗi đau mất chồng là ông Phan Việt Tân (58 tuổi, là chủ mỏ mỏ đá ấp Hòn Sóc, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) và con trai Phan Việt Hải Đăng (28 tuổi), bà Hà ôm đống đất đá, kêu gào thảm thiết. "Khoảng 8h30 sáng 15/6, tôi nghe người nhà báo tin chồng con tôi và mấy công nhân làm cho gia đình bị đá đè nên quày quả lên hiện trường. Nhưng tới nơi, tất cả chỉ là một đống đổ nát, mấy tảng đá lớn đã choáng hết diện tích đang khai thác của mỏ, chẳng biết chồng con mình nằm ở đâu", bà Hà nức nở.

Gia đình ông Tân và bà Hà có cả thảy 3 người con, 1 trai 2 gái, nhưng vụ tai nạn đã cướp đi ông Tân cùng cậu con trai duy nhất trong nhà. Anh Đăng ra đi, để lại người vợ cùng một cậu con trai chỉ mới 2 tuổi.

Bà Hà đang kể lại nỗi đau mình phải gánh chịu khi mất chồng, con.

Bà Hà đang kể lại nỗi đau mình phải gánh chịu khi mất chồng, con.

Theo lời của bà Hà, gia đình bà đã làm nghề khai thác đá từ khoảng năm 1997, và gắn bó cho đến bây giờ. Nhưng dường như sinh nghề tử nghiệp, tai họa đã giáng xuống gia đình bà. “Tôi nghe người ta kể, sau khi một tảng đá lớn từ trên lao xuống, con trai tôi đã nhảy thoát ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, thằng Đăng thấy cha nó còn kẹt nên quay lại kéo ổng ra, không ngờ đá tiếp tục đổ xuống và vùi luôn hai cha con cùng hai người nữa”, nói đến đây, bà Hà lại khóc ngất.

Ngay khi tai nạn xảy ra, chính quyền huyện Hòn Đất đã huy động công an, quân sự, công nhân, cũng như trưng dụng máy móc, phương tiện cơ giới của các đơn vị khai thác đá xung quanh khu vực Hòn Sóc để tìm kiếm các nạn nhân. Ngoài lực lượng địa phương, huyện còn nhận được sự hỗ trợ từ Công an tỉnh.

Cả trăm người đã tham gia tìm kiếm vì lúc đầu vẫn hy vọng, dù thật mong manh rằng có thể có người còn sống. Song mấy tảng đá quá lớn, nặng hàng chục tấn nên việc tìm các nạn nhân vô cùng khó khăn. Tối ngày 15/6, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Phan Việt Tân (58 tuổi, là chủ mỏ mỏ đá) và con trai Phan Việt Hải Đăng (28 tuổi).

Và đến khoảng 9 giờ sáng ngày 16, thi thể của hai nạn nhân khác nữa là anh Nguyễn Văn Tý (41 tuổi), và Nguyễn Văn Mol (33 tuổi), đều quê ở tỉnh An Giang cũng được phát hiện.

Theo ông Trần Xuân Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, sau khi tìm thấy 4 nạn nhân từ tai nạn trên, chính quyền huyện đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Cũng trong sáng qua, hai nạn nhân Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Văn Mol đã được đưa về An Giang để lo hậu sự.

Theo những người có kinh nghiệm khai thác đá ở khu vực Hòn Sóc, tai nạn là do việc khai thác mà không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo hộ cần thiết. Hiện ở huyện này có tất cả 11 doanh nghiệp khai thác đá, song chủ yếu là khai thác thủ công, nên việc tuân thủ các điều kiện kỹ thuật, an toàn lao động rất lỏng lẻo.

Tùng Dương

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp