|
Người tình cũ của tù nhân án chung thân
Khi Ngôi Sao đăng bài ký sự pháp đình về phiên tòa xét xử người đàn ông mang trọng tội khi giết người tình của vợ thì nhận được sự liên lạc của một người phụ nữ. Tự nhận là người yêu cũ của phạm nhân trên, chị tha thiết cậy nhờ để tìm đến nơi anh đang thụ án. >> Vợ bình thản khi chồng giết người tình
Trưa ngày 13/6, trong quán cà phê vắng, người phụ nữ hơn 30 tuổi nghẹn giọng khi kể lại câu chuyện tình đầu của mình với người đàn ông giờ đang mang án chung thân. Những ký ức xa xưa qua lời kể của người phụ nữ trẻ như sống lại, mênh mang một câu chuyện tình buồn. Hơn mười năm không gặp lại, chị luôn mong cho anh có được cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ... có ngày chị thấy tên anh trên mặt báo, hình anh bị còng tay theo công an vào trại giam.
Khoảng năm 1997, chị Ly học xong trung học, xa vùng quê nắng gió tỉnh Khánh Hòa vào TP HCM mang theo bao ước mơ của một cô gái mới ở tuổi 18. Chị gặp Toàn, chàng trai trẻ ở gần nhà người bà con của chị, có khuôn mặt khá điển trai, có cá tính, nhưng cũng khá ương bướng. Ly kể rằng, ngày ấy, Toàn 19 tuổi, khá vui tính, yêu đời nhưng thỉnh thoảng hay buồn bất chợt, khi chị hỏi, anh vẫn hay nhìn vào khoảng không mà trả lời vu vơ.
Là một cô gái tỉnh lẻ nhỏ tuổi bỡ ngỡ giữa đất Sài Gòn, Ly đã trao những tình yêu đầu đời ngọt ngào cho chàng trai thành phố không lấy gì làm khá giả nhưng là người mạnh mẽ, để rồi cùng xây mộng lứa đôi. Cô tính sẽ đi học thêm một lớp gì đó và xin việc làm, còn anh đã có nghề thợ máy, dẫu chưa dễ nói đến chuyện giàu có nhưng cũng có thể tằn tiện, dành dụm, và cưới, rồi sinh con...
Thế nhưng... Một đêm mưa gió, anh đưa cô về nhà mình, căn nhà nhỏ tồi tàn ở gần kênh Nhiêu Lộc. Trong căn nhà cũ nát, người bố khó tính vì bệnh tật, 5-6 người anh, chị mỗi người "sống mỗi kiểu", tự lo cho bản thân mình. Còn Toàn là một đứa con "lạc loài" trong gia đình ấy. Theo lời chị Ly, Toàn không hề được các anh chị coi là đứa em ruột thịt của mình. Sau này Toàn kể, mẹ anh là một người đàn bà đa đoan, từng có một đời chồng trước, nhưng sau đó, phiêu bạt và về ở với cha anh. Trước đó, cha của anh cũng từng có con với người vợ khác.
Đau đớn hơn, mẹ anh lại bỏ anh mà đi theo một người đàn ông ra nước ngoài. Cha anh lại trở về với vợ cũ, có thêm những đứa con. Từ đó, Toàn sống lặng lẽ cô đơn giữa một gia đình có nhiều người và luôn khát thèm tình thương của người mẹ.
Có lẽ vì vậy mà khi bên Ly, anh coi cô vừa như một người yêu, một người mẹ, người chị, người em gái của mình. Thế nhưng với bản chất yếu đuối của một cô gái miền quê, Ly đã sợ, cô sợ mình phải rơi vào một gia đình như vậy. Tình yêu của cô không đủ mạnh khi biết quá rõ về hoàn cảnh gia đình anh. Cô chạy trốn, và tình yêu ấy tan vỡ.
"Mười tám tuổi đầu, tôi vui với tình yêu của anh nhưng vẫn không đủ dũng cảm bước vào gia đình ấy, có lẽ tôi hèn nhát, tính toán, nhưng suy cho cùng cũng là lẽ thường tình của một cô gái tìm nơi nương tựa của đời mình. Tôi đã bỏ anh ấy mà đi, dù cũng buồn thương lắm, trong thâm tâm chỉ mong anh tìm được người nào có thể chia sẻ với anh suốt cuộc đời", chị Ly nói vậy khi hồi tưởng về quá khứ xa xăm.
Chị Ly cho biết, sau đó, Toàn có suy sụp, đau khổ và đi tìm chị nhưng chị chạy trốn, tránh mặt anh, rồi không gặp nữa. Nhưng không ngờ "cái số của anh ấy lại cứ bất hạnh nối tiếp bất hạnh, để đến nỗi phải mang trọng tội, đẩy mình vào chốn lao tù như thế này".
Hơn 10 năm qua hoàn toàn cắt liên lạc, bạn bè cũ của cả hai cũng mỗi người mỗi hướng. Chị nói, tình cảm đã trở thành dĩ vãng, chị đã yêu người khác, lấy chồng có con, gia đình hạnh phúc, "nhưng vẫn không ngăn được một giọt nước mắt khi biết chuyện của người bạn cũ".
Hành vi giết người của Toàn bắt nguồn từ việc ghen tuông. Sáng ngày 15/4/2007, do nghi ngờ anh Phan và vợ mình có quan hệ tình ái với nhau từ trước, nên khi trên đường đi ăn sáng về nhìn thấy anh này đang đi vào quán trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM, Nguyễn Trần Toàn bèn chạy xe máy về nhà lấy con dao cho vào túi quần rồi quay lại tìm. Toàn đuổi theo anh Phan đâm một nhát vào vai, nạn nhân quay lại chống cự và đã bị Toàn đâm nhiều nhát cho đến đến khi gục xuống, máu lênh láng trên mặt đường.
 |
| Bị cáo Toàn lúc bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: X.H. |
Tại phiên xử của tòa án trong một ngày tháng 5 vừa qua, xung quanh Toàn có nhiều người hàng xóm, có những người anh em, nhưng bị cáo vẫn nói rằng mình "sống lạc lõng, dành hết tình cảm cho vợ con". Toàn nói: "Bị cáo muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, bị cáo không muốn con của mình rơi vào hoàn cảnh không có mẹ như bị cáo".
Còn người vợ, thừa nhận việc ngoại tình của mình trước tòa và hoàn toàn dửng dưng với việc một người đàn ông đã chết, còn chồng mình mang án chung thân.
"Tôi muốn tìm thăm Toàn như một người bạn cũ, để động viên Toàn cố gắng cải tạo tốt, sớm được ra tù trở về nuôi con. Vậy thôi, chứ thực sự giờ đây tôi đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Tôi cũng không nghĩ mình khơi gợi lại những gì đã qua rồi", chị Ly nói vậy và tha thiết nhờ phóng viên tìm giúp địa điểm mà phạm nhân đang thụ án, để được vào thăm hỏi, động viên anh.
Trong dòng tâm sự, người phụ nữ này cứ liên tục đặt ra những câu hỏi: Mức án của Toàn "hơi cao"(chung thân) mà không kháng cáo, với người vợ "không còn tình thương" và những người anh em của Toàn có đủ "nhiệt tình" để làm thủ tục kháng cáo cho anh không.
Trong thâm tâm chị, Toàn không phải là người xấu, không độc ác, nhưng đã cầm dao tước đi một mạng người, điều đó do hoàn cảnh trực tiếp từ việc làm của người vợ gây nên, hay do sự thiếu kiềm chế trong con người Toàn dồn nén từ bao ẩn ức từ thuở nhỏ. "Rồi liệu Toàn còn có cách nào để có thể dạy dỗ đứa con nhỏ của mình học hành nên người", chị lo lắng...
Xuân Hoàng
Tên người phụ nữ đã được thay đổi.
|