Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ bảy, 7/6/2008, 11:26 GMT+7

Bé gái hoảng loạn vì bị ông 76 dâm ô

Từ hôm bị ông già hàng xóm giờ trò đồi bại, Huyền, cô bé 13 tuổi trở nên e ngại và sợ hãi khi tiếp xúc với những người đàn ông lớn tuổi. Hôm qua mẹ em phải đưa con gái tới bệnh viện phụ sản để khám, bác sĩ kết luận em bị viêm nhiễm nặng.
>>Ông lão 76 dâm ô bé gái 13

Căn nhà ngói hai gian ở xã Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội, lúc phóng viên đến chỉ có anh Tùng, bố nạn nhân ở nhà. Mấy hôm nay, chị Nga vợ anh phải đưa con đi khám và gặp cơ quan điều tra. Công việc đồng áng chị phải bỏ dở. Anh Tùng cũng phải nghỉ chạy xe công nông dù đó là nghề kiếm cơm chính cho vợ chồng anh và 3 cô con gái. Cả nhà rối bời, ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhà vất vả nên anh chị không Tùng không có nhiều thời gian kèm sát con.

Nhà vất vả nên anh Tùng không có nhiều thời gian kèm sát con.

Anh chị phải chạy vay tiền của hàng xóm để đi khám chữa cho con. Anh chị em sống xung quanh thôn cũng nghèo khó nên không giúp được về tài chính. Từ hôm vụ việc ông già hàng xóm gây ra cho con gái, trong nhà như có đám. Đã 13 tuổi nhưng bé Huyền không được khôn ngoan như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuổi của bé đáng lẽ học lên lớp 7 nhưng hiện Huyền mới học tới lớp 4.

“Cháu chậm phát triển trí tuệ nên ông Đệ mới giở trò đồi bại được với cháu khi mà nhà tôi và nhà ông ấy chỉ cách nhau mấy chục mét”, anh Tùng cho biết. Anh cũng kể, thực ra khi sự việc bị phanh phui, trước đó, gia đình đã nhận được một cú điện thoại nặc danh “cảnh báo” về chuyện không để con gái bén mảng tới nhà ông Đệ. Công việc hàng ngày của anh chị vất vả, từ sáng đến tối nên ở nhà chỉ có bé Huyền trông nom hai em giúp bố mẹ.

Buổi trưa hôm đó, khoảng 13h ngày 3/6, sau khi xem phim trên tivi, đến giờ cho các con đi ngủ, anh Tùng tìm mãi không thấy Huyền đâu. Linh tính của một người cha mách bảo, anh chạy thẳng sang nhà ông Đệ, cách đó ba nhà để hỏi thăm. Khi nghe tiếng anh Tùng gọi con, ông già đang thực hiện dở hành vi đồi bại với nạn nhân liền kéo cô bé vào buồng trong và dọa không cho thưa.

Mặc vội chiếc quần, ông Đệ đứng trước cửa trả lời lấp liếm là không có bé Huyền trong đó. Anh Tùng khi nghe vậy và không thấy dép con gái ngoài cửa cũng không nghi ngờ nhiều. Chưa thấy con gái, anh Tùng vẫn đứng gần ngay ngã ba đường chờ. Ít phút sau, anh thấy bé Huyền lóc cóc bước từ trong nhà ông hàng xóm ra. Ngay lúc ấy, máu trong người anh sôi lên và xông đến cửa để “hỏi chuyện” ông lão.

Bố mẹ cô bé thuật lại câu chuyện đau lòng xảy đến với con.

Sau đó, anh về nhà nhưng vẫn chưa thấy con về. Hóa ra cô bé còn đang trong trạng thái hoảng hốt, chỉ cách nhà có vài chục bước chân, Huyền không dám đi qua cửa nhà cụ Đệ mà vòng ra lối sau của khu vườn. “Người cháu run bần bật, lạnh toát, không nói được một lời khi chúng tôi hỏi cháu chuyện gì đã xảy ra”, chị Nga cho biết. Ngay lúc ấy, gia đình anh Tùng cùng hàng xóm và nhiều người trong xã kéo nhau qua nhà ông Đệ để làm rõ “đầu đuôi”.

Trong tờ giấy viết tay, ông lão 76 tuổi đã thừa nhận, đầu giờ chiều hôm đó, thấy bé Huyền đi ngang qua cửa liền gọi vào bảo tẩm quất. “Tôi có nhờ cháu đấm bóp và có đụng chạm vào cơ thể cháu”, trong tờ giấy làm việc với người nhà nạn nhân, ông Đệ “trình bày”.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an lấy lời khai của cô bé và những vết tích trên người nạn nhân chưa đúng với khai nhận và lời “tự thú” của ông Đệ. Sau một ngày vụ việc xảy ra, 4/6, bé Huyền đã “vô tư” trình bày với các chú, các cô về diễn biến câu chuyện tại nhà ông Đệ. Chiều hôm đó, lúc ngang qua nhà, ông Đệ gọi vào nhưng bé Huyền không đồng ý. “Ông ấy liền kéo cháu vào nhà và mang theo cả dép của cháu vào trong”, cô bé kể.

Sau khi đóng cửa, ông Đệ leo lên giường và dụ em tẩm quất cho mình. Dù đã kéo tay bắt tẩm quất nhưng bé Huyền vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, ông này liền lôi bé vào buồng trong rồi thực hiện hành vi đồi bại. Theo lời bé kể, ông Đệ còn dọa “tát vỡ mồm” nếu kêu lên. “Ông ấy trói tay cháu bằng dây vải, sờ khắp người và…”. Ngay cả khi nghe thấy tiếng bố gọi, Huyền cũng không dám thưa vì bị ông già đe dọa bắt nằm yên trên giường.

Một lúc sau không nghe thấy tiếng bố, rồi ông Đệ vào cởi trói, cô bé còn kịp nhìn thấy ông già đồi bại dùng bật lửa đốt sợi dây vải ném xuống ao. Trước khi ra về, ông này còn giúi 10.000 đồng cho Huyền. Cô bé đã ném vào sọt rác không lấy.

Tờ giấy khai nhận 'sàm sỡ' với con anh Tùng của ông Đệ.

Tờ giấy khai nhận "sàm sỡ" với con anh Tùng của ông Đệ.

Lời khai của nạn nhân 13 tuổi về việc ông Đệ không chỉ có hành vi “sờ soạng cơ thể” mà còn hơn thế. Khi chị Nga kiểm tra vùng kín của bé Huyền thì thấy sưng tấy. Ngay trong ngày hôm qua, 6/6, đưa con đi khám, các bác sĩ cũng kết luận bé Huyền bị sưng tấy dẫn đến viêm nhiễm vùng kín. Nhưng ông Đệ không thừa nhận về việc có “sàm sỡ” hơn mức bình thường với cháu bé hàng xóm. Vợ chồng anh Tùng cho biết, hiện tại chỉ chờ vào quyết định cơ quan điều tra.

Trong khi đó, hôm 4/6, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can vụ án dâm ô đối với trẻ em đối với ông Trần Đệ, 76 tuổi, trú tại Đội 1, thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm). Ngay sau khi lấy lời khai và ký quyết định khởi tố, ông Đệ được tại ngoại vì vấn đề sức khỏe.

Từ hôm được tại ngoại, người ta không thấy ông Đệ về nhà ở, cửa khóa im ỉm mấy ngày nay. Một người dân cho biết, ông này dân gốc ở đây nhưng sống trong nội thành lâu nay. Căn nhà hiện tại là ông bỏ tiền ra mua để dưỡng già được hơn 10 năm nay. Cũng theo người dân này, ông Đệ thường sống một mình và có thuê người giúp việc nhưng hầu như không ở được bao lâu là nghỉ việc.

Nhiều người dân trong thôn khi tiếp xúc tỏ ra rất bất bình về hành vi của một ông lão "gần đất, xa trời" này. Ngay hôm sự việc xảy ra, hàng trăm người kéo nhau tới nhà ông Đệ với thái độ giận dữ. Rồi tất cả kéo nhau tụ tập chật kín cả đình Thượng Cát khi cơ quan công an đến. "Từ khi sinh ra đến nay đã gần 60 năm sống ở đất này, chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến một vụ đồi bại như vậy", một người dân cho biết.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Bài và ảnh Việt Dũng

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp