Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ năm, 5/6/2008, 15:52 GMT+7

Trước ngày xử bảo mẫu dán miệng trẻ

Sáng mai 6/6, phiên tòa lưu động sẽ được mở tại quận Phú Nhuận, TP HCM để xét xử bảo mẫu Lê Thị Lê Vy vì đã có hành vi dán keo vào miệng bé Bảo Trân, 18 tháng tuổi khiến bé bị chết ngạt. Mẹ bé có đơn xin bãi nại cho cô bảo mẫu, nhưng chị vẫn chưa thể ổn định cuộc sống sau nỗi đau mất con...
>> Bé 2 tuổi ngưng thở tại lớp
>> Bắt tạm giam bảo mẫu dán băng dính

Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi bé Đỗ Ngọc Bảo Trân không qua khỏi, nhưng chị Nguyễn Đan Thùy, mẹ bé vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chị vẫn chưa thể đi làm lại, dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt bần thần khi có ai nhắc đến đứa con bé bỏng không còn nữa. Căn phòng nhỏ hai vợ chồng ở thuê trọ tại quận Gò Vấp, từ hôm xảy ra sự việc đến giờ vẫn chưa hết sự lạnh lẽo khi thiếu vắng đi tiếng khóc trẻ thơ.

Do sức khỏe yếu, người mẹ trẻ vẫn phải ở nhà nghỉ ngơi, nội trợ. Chị cho biết, mình chưa thể đi làm lại nên cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn. Từ ngày mất con, chồng chị, là công nhân, suy sụp hẳn nhưng vẫn phải gượng dậy đi làm để có lương ba cọc ba đồng nuôi vợ.

"Anh ấy thương con, gầy ốm hẳn đi nhưng thấy tôi khóc lên khóc xuống nên cứ luôn phải an ủi động viên, rồi lại lặn lội kiếm tiền để sống, chứ cả hai vợ chồng mà đều suy sụp như thế này cả thì biết làm sao. Từ ngày bé Bảo Trân mất đi, nhà chúng tôi cứ lạnh lẽo như thế này, đau buồn lắm", chị nghẹo ngào nói.

Chị Thùy cho biết, từ ngày bé Bảo Trân mất đi, cô bảo mẫu Lê Vy cũng không còn liên lạc với gia đình mình. Tuy nhiên, trước đó, khi cháu còn nằm trong bệnh viện, cô có qua thăm nhiều lần và mong được sự thông cảm của gia đình. Vợ chồng chị đã có đơn gửi lên công an xin bãi nại cho cô bảo mẫu.

Bé Bảo Trân khi còn điều trị tại bệnh viện.

Bé Bảo Trân khi còn điều trị tại bệnh viện.

"Đằng nào thì bé Bảo Trân cũng đã mất. Việc làm của cô bảo mẫu như vậy là một sai sót quá lớn. Nhưng chúng tôi cũng chẳng vui gì hơn khi thấy cô ấy phải tù tội. Thôi thì tùy vào sự công tâm của luật pháp", người mẹ trẻ bộc bạch.

Sáng mai, bảo mẫu Lê Vy sẽ ra hầu tòa. Chị Thùy cho biết vợ chồng chị sẽ đến dự mà trong lòng không nhiều oán hận, nhưng không thể không trách cứ hành vi của cô bảo mẫu. Và nỗi đau mất con thì không thể nào nguôi.

"Cũng cần phải nêu lên một bài học cho những người làm nghề nuôi dạy trẻ, phải biết yêu thương chăm sóc các cháu như con ruột của mình. Chính tôi là đồng nghiệp, hàng ngày chăm sóc các cháu, tôi cũng không thể cảm thông cho việc làm của cô Vy", chị Thùy gạt nước mắt nói.

Trước đó, bé Bảo Trân được gửi vào học nhóm nhà trẻ dành cho các bé từ 6 đến 18 tháng tuổi tại lớp mầm non tư thục Thiên Thơ, do cô Nguyễn Thị Hồng Hà phụ trách và Lê Vy làm bảo mẫu. Chị Thùy cũng là giáo viên phụ trách của trường này.

Sáng 30/11/2007, khi thấy bé Bảo Trân khóc nhiều, bảo mẫu Vy đã dùng băng keo dán vào miệng bé. Sau đó, bé Trân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tim ngưng đập.

Sau hơn 3 tháng điều tra, cơ quan công an kết luận, hành vi dán miệng bé Trân khi cháu khóc đã làm tắc nghẽn đường thở gây ra tử vong sau hơn 20 ngày cấp cứu. Viện kiểm sát TP HCM quyết định bị truy tố Lê Thị Lê Vy vì tội "vô ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

Bảo mẫu Lê Vy mới học hết lớp 5, không có chuyên môn sư phạm, làm ở lớp mầm non Thiên Thơ, phường 2, quận Phú Nhuận, từ năm 2005 đến tháng 8/2006, sau đó nghỉ việc không lý do. Đến tháng 4/2007, cô này quay trở lại làm việc và không ký hợp đồng lao động.

Xuân Hoàng

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp