Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 5/6/2008, 10:59 GMT+7

Sinh viên vào mùa bóng đá

Mùa Euro năm nào cũng diễn ra vào đúng thời điểm sinh viên thi học kỳ, thi tốt nghiệp, học sinh bước vào kỳ thi Đại học quan trọng. Tuy nhiên, không khí trước giờ trái bóng lăn trong ký túc, các phòng trọ vẫn nóng lên từng ngày.

Vỗ vỗ, đập đập mãi nhưng chiếc tivi của Thủy vẫn không rõ hơn tí nào.

Thủy (sinh viên Đại học Bách Khoa) vừa đập đập, vỗ vỗ vừa ấn nút điều chỉnh chiếc ti vi màu cũ kỹ nhưng màn hình vẫn toàn "muỗi" và không rõ hình. Căn phòng rộng chừng 12m2 nằm trong khu tập thể Cao su Sao Vàng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ là nơi "tập kết" của các chiến hữu mê bóng đá bạn Thủy trong những ngày sắp tới.

"Có tivi mà không xem được các trận đấu thì tiếc lắm. Chiều nay mình phải mang ra hàng sửa để kịp xem. Năm nay không có đội tuyển Anh nên mọi người có vẻ không hào hứng lắm nhưng mình vẫn quyết xem không bỏ lỡ trận nào", Thủy hào hứng nói.

Mặc dù thời gian thi học kỳ lại rơi đúng vào tháng Euro nhưng tinh thần bóng đá của cậu sinh viên người Lào Cai này vẫn không hề nguội lạnh: "Sinh viên ít tiền nên thường xem bóng đá ở nhà chứ không ra ngoài quán cafe. Tụ tập ở quán xá thì vui và có không khí, muốn hò hét thế nào cũng được mà chẳng sợ phiền đến ai nhưng năm nay bọn tớ quyết định xem ở nhà. Xem xong là ngủ luôn. Đội tuyển Anh bị loại là bất ngờ lớn nhất trong Euro năm nay. Tuy vậy, không có Anh vẫn còn Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Đức, Euro chưa hẳn đã hết kịch tính và hấp dẫn".

Thi trượt thì có thể thi lại thậm chí thi rớt năm nay, năm sau vẫn có thể học lại trả nợ nhưng không xem bóng đá thì phải chờ tới 4 năm nữa mới được chứng kiến các màn trình diễn đẹp mắt của môn thể thao được ưa chuộng nhất hành tinh. Đó là lý lẽ của hầu hết các sinh viên mê bóng đá đưa ra khi được hỏi làm sao để cân bằng giữa việc ôn thi và xem bóng.

"Những trận đấu hay lại có đội mình yêu thích tham gia thì kể cả thi kiểu gì mình cũng phải thức xem. Làm sao có thể ngồi học yên được khi phòng bên cạnh đang hò hét và không khí Euro sục sôi bên ngoài? Thôi thì vừa học vừa xem vậy", Lưu, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự chia sẻ.

Kiểu vừa học vừa xem như Lưu nói tức là thời gian giữa hai hiệp đấu hay hai trận, cậu sinh viên này tranh thủ mở sách ra "ôn bài". Lưu cho biết hầu như sinh viên nào mê bóng đá cũng vậy, sẵn sàng bỏ thi nếu đó là trận đấu quan trọng. Tất cả không gì bằng tình yêu bóng đá.

Để chuẩn bị cho những trận đấu diễn ra trong đêm và vào rạng sáng, Lưu đã xách nồi cơm điện từ nhà lên và mua sẵn một thùng mỳ tôm để góc nhà phục vụ cho cái bụng đói sau khi xem. "Mỳ tôm và cơm nguội là tiện nhất vì lúc 2-3 giờ sáng thì ai bán đồ ăn. Vì thế, tối nấu cơm nhiều nhiều một chút để lúc sau xem xong ăn đỡ đói".

Sau trận đấu là cơn buồn ngủ, Lưu đến lớp với cặp mắt chỉ trực cụp xuống: "Như giải C1 vừa rồi, đầu giờ sáng, lớp tớ chỉ có khoảng chục người đi học. Đứa nào đứa nấy mắt cũng lờ đờ vì buồn ngủ. Trong lớp, sinh viên nằm ngủ gục xuống bàn nhiều như ngả rạ". 

Có nhiều cách thể hiện tình yêu trái bóng nhưng với Quyền (Đại học Công Nghiệp), kiểu cổ vũ đúng chất sinh viên: Mặc áo đội tuyển mình yêu thích, dán đầy poster các đội bóng trong phòng và cả một tờ lịch thi đấu hoành tráng trên tường. Xem trực tiếp bao giờ cũng hồi hộp và hấp dẫn nên dù muộn Quyền cũng cố thức, mệt cũng...kệ.

Khác với các anh sinh viên, Thạo quê ở Hà Nam lên Hà Nội ôn thi Đại học gần một tuần nay mặc dù yêu thích nhưng "em đành gạt bóng đá sang một bên để ôn thi". Thời gian học kín tuần, phòng trọ lại không có tivi nên "có muốn em cũng không xem được", Thạo nói giọng tiếc rẻ. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là thi đỗ Đại học nên cậu học sinh này có vẻ rất quyết tâm ôn thi: "Ôn là trên hết, khi nào em là sinh viên rồi thì xem thoải mái".

Đúng 23h giờ ngày 7/6 này, màn trình diễn đầu tiên của môn thể thao được ưa chuộng nhất hành tinh, bóng đá, sẽ chính thức diễn ra. Người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đang hồi hộp từng ngày chờ đến giờ bóng lăn.

Bài và ảnh: Minh Phương

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp