|
Kẻ loạn luân bị lộ khi đưa cháu gái đi viện
Kerstin, 19 tuổi, một trong bảy người con của Josef và Elisabeth bị bệnh rất nặng nhưng phải đợi đến khi bà ngoại Rosemarie đi du lịch mới được đưa lên mặt đất tới bệnh viên điều trị. Cũng từ việc này, sự thật về người cha loạn luân mới bị phanh phui. >> Kẻ cưỡng bức con gái muốn vợ đến thăm
 |
| Josef cùng vợ, bà Rosemarie. Ảnh: Telegraph. |
Các bác sĩ điều trị cho Kerstin tiết lộ, do được mang tới bệnh viện quá muộn nên tình hình sức khỏe của cô bé trở nên rất nguy kịch. Nếu được đưa tới bác sĩ sớm hơn, một số chức năng của các cơ quan trong cơ thể Kerstin sẽ vẫn hoạt động. Dù đã nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đành để cô bé nằm một chỗ vì không còn hy vọng cứu sống em.

|
| Cảnh sát tiến hành khám xét xung quanh ngôi nhà. Ảnh: Reuters. |
Theo Telegraph, việc Kerstin được mang tới bệnh viện đã giúp cảnh sát tìm ra sự thật về người cha loạn luân và bí ẩn của căn hầm ngay dưới ngôi nhà. Cảnh sát Áo đã khám nhà đột xuất và giải cứu cho Elíabeth cùng những đứa trẻ ngay sau đó.
Khi bà Rosemarie đi du lịch ở hồ Maggiore, Italy thì Josef mới tận dụng cơ hội này để đưa con gái cũng là cháu ngoại ông ta đi chữa trị mặc dù cô bé đã bị ốm từ lâu. Bà Rosemarie cũng gửi một tấm thiệp về cho gia đình ở thị trấn Amstetten, Áo ngày 21/4, 2 ngày sau khi Kerstin được mang tới bệnh viện. Bức thiệp viết: "Các con thân yêu, kỳ nghỉ của mẹ thật tuyệt vời. Hôm nào cũng bận rộn nên mẹ mệt quá đang phải nằm bẹp trên giường. Mẹ sẽ về sớm thôi. Mẹ yêu các con".
Minh Phương
|