Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ sáu, 16/5/2008, 12:02 GMT+7

Hơn 50.000 người chết trong trận động đất 

Ngày 16/5, văn phòng Khắc phục thảm họa Trung Quốc dự báo, con số cuối cùng về số người chết có thể vượt quá 50.000 người.
>> Hình ảnh động đất tại Trung Quốc
>> Lời kể của người VN tại nơi động đất

Một nạn nhân sống sót sau 60 giờ dưới lớp bê tông. Ảnh: Xinhua.

Tính đến ngày hôm nay, số người chết đã tăng thêm 4.000 người so với ước tính ngày 14/5 và 10 triệu người khác bị ảnh hưởng từ thảm họa động đất hôm thứ hai vừa rồi.

Theo Telegraph, những người còn sống sót vẫn đang được các nhân viên cứu hộ kéo lên từ đống đổ nát của các tòa nhà. Một phụ nữ 22 tuổi ở Dujiangyan bị chôn vùi dưới lớp đất đá đã may mắn được cứu sống.

"Bất cứ ai bị vùi lấp dưới đất đá cũng có thể cầm cự trong vòng 3 ngày mà không cần ăn, uống. Còn sau đó, họ có sống hay không còn phụ thuộc vào may rủi", Gu Linsheng, chuyên viên nghiên cứu của trường đại học Tsinghua, cho biết.

33 nhân viên người nước ngoài được đưa ra khỏi tâm chấn của thảm họa động đất. Ảnh: AFP.

19 du khách nước ngoài mất tích trong chuyến tham quan khu bảo tồn gấu trúc Wolong hiện đã an toàn tại Wenchuan. "Âm thanh rung chuyển của cơn động đất rất giống khi một đoàn tàu chuyển bánh nhưng sau đó tôi cho rằng không thể có đoàn tàu nào ở đây được. Tôi mở cửa ra và thấy tường nhà bị nhổ lên. Chồng tôi chạy về phía tôi với nét mặt hoảng hốt. Chúng tôi nhìn quanh và thấy tất cả mọi người đang chạy tán loạn. Đất đá ở đâu đổ ra ầm ầm, núi như bị vỡ tung ra", Maureen Baker, một du khách, nhớ lại.

Chị Baker tâm sự, thật khó có thể ngủ được trong khi đang thấp thỏm chờ cứu hộ tới bởi nước sông gần đó có thể đang dâng cao và lụt lội xảy ra khắp nơi.

Các nhân viên y tế đang cấp cứu một học sinh được mang lên từ đống gạch đá. Ảnh: AFP.

Chính phủ cho hay, 30.000 lính sẽ được điều động tới tỉnh Tứ Xuyên để hỗ trợ cùng 50.000 lính đang tìm kiếm, cứu nạn. Mặc dù, cơ hội tìm thấy người còn sống rất mong manh nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để giành lại mạng sống cho người dân.

"Đây mới chỉ là bước đầu của trận chiến, một chặng đường khó khăn phía trước đang chờ người dân Trung Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ nguôi hy vọng", Thứ trưởng Y tế Trung Quốc Gao Qiang cho biết.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã tới thăm trường học có nhiều học sinh bị thiệt mạng trong thảm họa này và cảm ơn các bác sĩ và y tá đã kịp thời cứu chữa người bị thương.

Minh Phương

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp