|
Xác trẻ sơ sinh tìm thấy trên nóc tủ
Cảnh sát Anh cho biết, hai xác chết đựng trong hộp đã 50 năm qua bị nhầm tưởng là đồ trang trí Giáng sinh vừa được phát hiện khi chủ nhà ở Audenshaw dọn dẹp đồ.
 |
| Xác chết được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Rowcon Close, Audenshaw. Ảnh: BBC. |
Các chuyên gia pháp y đang cố gắng xác định xem đây có phải là xác những đứa trẻ sơ sinh bị chết ngay khi chào đời hay không. Hai xác chết này được đặt trong một chiếc hộp đồ chơi màu xanh và hộp búp bê màu hồng.
Theo Daily Mail, chúng được phát hiện trên nóc tủ đựng quần áo trong phòng ngủ của một ngôi nhà ở Audenshaw, Greater Manchester hôm thứ năm vừa rồi. Cảnh sát cho rằng mẹ của xác hai đứa trẻ là chủ sở hữu trước đây của căn nhà. Hơn ba năm sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, người phụ nữ này đã qua đời vào năm 2006.
Bên trong chiếc hộp có bản copy của một tờ báo ra ngày 26/11/1956. Manh mối đó khiến cảnh sát tin rằng thủ phạm đã cố ý đặt tờ báo vào ngay khi những đứa trẻ này bị chết.
Nhân viên điều tra Derek Weaver cho biết người phụ lớn tuổi này có thể đã sống ở Audenshaw chỉ một vài năm cùng gia đình rồi sau đó chuyển tới một vài nơi ở Manchester cách đây khoảng 30-40 năm. "Chúng tôi tin là người phụ nữ ấy đã chết vào tháng 7/2006. Gia đình bà ta đã cất giữ đồ đạc vào một góc mà không ngó ngàng gì tới. Mãi gần đây khi quyết định dọn nhà, họ mới phát hiện ra hai chiếc hộp đựng xác chết này", ông Weaver tiết lộ.
Minh Phương
|