|
Cô gái có ba trái tim
Leanne Nicholson, 18 tuổi sống ở thị trấn Choppington, Northumberland (Vương quốc Anh) may mắn thoát chết sau ba tháng ghép tim. Đến nay, cô bé này đã hai lần sống "nhờ" trái tim người khác.

|
| Leanne Nicholson hồi phục sau ca phẫu thuật. Ảnh: Xinhua. |
Năm 12 tuổi, Leanne vẫn là một cô bé khỏe mạnh và phát triển bình thường. Tháng 4/2002, cơ thể Leanne nhiễm một loại vi rút không rõ tên. Loại vi rút này nhanh chóng tấn công vào các cơ tim của cô. Quả tim của Leanne bị loại vi rút lạ phá hủy tới mức cô đã phải chịu đựng 3 cơn đau tim nguy hiểm. Trái tim đầu tiên ghép cho Leanne lấy từ một phụ nữ trẻ đã qua đời vì chấn thương sọ não. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công vào năm 2002.
Tuy nhiên, chỉ 14 tháng sau, Leanne bắt đầu nôn mửa thường xuyên. Cơ thể cô có dấu hiệu không tiếp nhận trái tim ghép đó và Leanne liên tục phải chịu những cơn đau mà không thuốc gì có thể giảm nổi.
Các bác sĩ phẫu thuật đã lắp máy trợ tim để duy trì nhịp tim bình thường cho cô bé. Song ca phẫu thuật không thành công do tim của Leanne quá yếu.
"Để nhận được trái tim thay thế thứ hai là cơ hội hiếm có. Cơ hội này chỉ là 1/1.000.000. Bệnh viện rất thiếu những nội tạng hiến, tặng", Leanne cho biết.
Bố Leanne chia sẻ: "Một trái tim thay thế bây giờ với con bé sẽ là cơ hội duy nhất cho nó sống. Nếu không, nó sẽ chỉ còn sống cùng lắm là 30 ngày nữa". Các bác sĩ cũng hết cách với ca bệnh này và khuyên gia đình nên về lo hậu sự cho Leanne là vừa.
Sau 3 ngày chống chọi với bệnh tật tưởng như thần chết đã mang Leanne đi nhưng thật may mắn khi một gia đình ở London quyết định tặng trái tim của người thân bị chết trong một tai nạn xe ô tô cho cô bé.
Theo Xinhua, một bệnh nhân ghép tim trung bình có thể sống được 10 năm, nhiều trường hợp 20 năm hoặc lâu hơn. Hiện giờ, Leanne đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật thứ hai này và đang đón chờ một tương lai tươi sáng phía trước.
Minh Phương
|