Thứ bảy, 5/7/2008, 09:34 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
TƯ VẤN VAY TIÊU DÙNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Vay hơn 200 triệu đồng thế chấp bằng sổ đỏ
Mức lãi suất phải trả khi vay 100 triệu đồng
Muốn mua xe máy bằng tiền vay
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Thứ ba, 13/5/2008, 15:03 GMT+7

Lời kể của người VN tại nơi động đất

Người dân ở Trùng Khánh đốt lửa ngủ trên cánh đồng đêm qua vì sợ dư chấn.

"Vừa kịp nhận ra động đất, tôi bổ ra ngoài trong tiếng đồ đạc và kính vỡ loảng xoảng. Quang cảnh như một cuộc thi marathon với sự tham dự của cả chó và mèo cảnh", một sinh viên Việt Nam tại Thành Đô cho biết.

Trận động đất 7,8 độ richter ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, chiều qua khiến hàng nghìn ngôi nhà, trường học, công sở sụp xuống. Số người chết hiện lên đến 10 nghìn người và có thể đang tiếp tục tăng.

Lưu học sinh Việt Nam tại Thành Đô có nickname là Mèo Mướp cho biết anh đã nghĩ đến ma khi thấy chiếc sofa đang ngồi rung lên bần bật. Nhưng khi thấy đồ đạc và toàn bộ tòa nhà bắt đầu chao đảo, anh nhận ra đó là động đất.

Điện thoại di động và truyền hình cáp ở khu nhà Mèo Mướp bị đứt hoàn toàn. Người dân trong mọi bộ dạng và trạng thái chạy túa ra chỗ không nhà cửa tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Những chiếc ôtô đỗ trên đường rú còi ầm ý vì sức ảnh hưởng của cơn địa chấn.

Sau cơn địa chấn thứ hai, mọi người mới hoàn hồn nhìn lại mình. "Ai nấy cuống cuồng chạy về để lấy những thứ cần thiết và kiểm tra thiệt hại trong nhà. Tôi cũng chạy về theo để xem máy tính của mình có bị cái gì rơi vào không, thì cơn địa chấn thứ ba lại ập đến. Lại la hét, lại cuống cuồng", Mèo Mướp cho biết.

Trương Công Thành, sinh viên Đại học Giao thông Tây Nam ở Thành Đô, cho biết anh đang ngủ thì thấy giường rung chuyển dữ dội. Thành và người bạn cùng phòng nhìn ra cửa thì thấy chiếc cần cẩu xây dựng lắc mạnh. "Ngay lập tức, chúng tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra và phi thân ngay xuống giường, chạy một mạch từ tầng 5 xuống tầng một".

Trận động đất với cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến cả những khu vực rất xa tâm chấn như Bangkok, Hà Nội, Hong Kong và Đài Bắc. Bạn Nguyễn Thành Sơn, du học sinh tại Trịnh Châu, Hà Nam cho biết bạn đang xem TV thì thấy cả tòa nhà lắc lư, người chao đảo.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một anh bạn ở cùng nhà nói rằng anh cảm thấy nhức đầu vì trời đất quay cuồng. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng người nhao nhao, tiếng bước chân rầm rầm. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ: 'Lẽ nào tòa nhà đang sập'. Tôi la lên: 'Sập lầu!', rồi vớ vội điện thoại chạy ra ngoài".

Sơn cho biết toàn bộ con đường phía dưới tòa nhà nhốn nháo và chật cứng người, mặt nhiều người xanh lè vì hoảng hốt. Đến lúc đó cơn địa chấn dừng hẳn anh mới biết đó là động đất.

Tai họa lần này ở Tứ Xuyên là cơn địa chấn kinh hoàng nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1976, khi một trận động đất san bằng thành phố Đường Sơn, khiến gần 300.000 người chết.

Tùng Dương

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp