|
Cô gái bị cha cưỡng bức đoàn tụ gia đình
Elisabeth, nạn nhân của vụ hiếp dâm làm "rúng động" nước Áo thời gian gần đây đang thích nghi dần với cuộc sống trên "mặt đất". Không ai có thể hình dung nổi sau 24 năm dưới hầm, Elisabeth còn già hơn cả mẹ. >>Kẻ cưỡng bức con gái muốn vợ đến thăm

|
| Elisabeth 24 năm về trước và bây giờ khi cô đã 42 tuổi (ảnh phác họa). Ảnh: Daily Mail. |
Trong niềm vui đoàn tụ, người phụ nữ 42 tuổi, Elisabeth, từng phải làm nô lệ tình dục cho cha suốt hơn 2 thập kỷ òa khóc và nói với mẹ: "Con không thể tin nổi mình đã tự do. Điều đó có thật không hả mẹ? Không thể tin nổi con đã thoát ra ngoài. Chưa khi nào con dám nghĩ sẽ được gặp lại mẹ. Thế là quá đủ với con. Con không muốn nhìn thấy mặt ông ta thêm một lần nữa".
Gặp lại 3 đứa con bị chính cha đẻ cướp đi và đưa lên mặt đất, Elisabeth không nhận ra vì chúng đã trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của cô: "Các con của mẹ. Các con xinh đẹp quá", vừa nói, người mẹ đau khổ này vừa ôm chặt lấy con, hôn và vuốt ve khuôn mặt chúng.
Em gái 35 tuổi Gabriele Helm xúc động khi lần đầu tiên sau 24 năm gặp lại chị gái: "Không ai trong chúng tôi có thể hình dung ra Elisabeth trông như thế nào. Chị ấy vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và hay nói chuyện".

|
| Lisa, một trong 3 người con của Elisabeth bị ông ngoại đưa lên mặt đất, cùng bà ngoại Rosemarie. Ảnh: Daily Mail. |
"Tôi không thể nói gia đình mình đang phải trải qua những gì. Không ai có thể tin nổi. Sự thật ấy đang khiến chúng tôi đau lòng. Anh chị em tôi đang cùng nhau giúp đỡ Elisabeth. Chị ấy rất vui mừng khi gặp lại các con và ở bên các con cả ngày".
Ước muốn duy nhất của Elisabeth lúc này là hãy để cô và các con sống một cuộc sống của những người bình thường. Luật sư Herbst cũng cho biết bọn trẻ rất vui vẻ với nhau. Chúng cùng nhau chơi đùa và dạy cậu em út Felix chạy vì ở dưới hầm cậu bé không thể chạy nhảy như bình thường.
Luật sư bào chữa cho Elisabeth cũng cho hay: "Elisabeth vô cùng hạnh phúc như vừa được hồi sinh. Cô ấy thích đi ra ngoài và cảm nhận từng hạt mưa thấm vào da thịt mình. Mẹ con cô ấy đang thích nghi dần dần với cuộc sống trên mặt đất".
Theo Telegraph, hiện, mẹ con Elisabeth chỉ nói chuyện cùng nhau. Họ không hề có khái niệm về thời gian hay tương lai gì cả. Một số người nghe câu chuyện của cô ấy thì nghĩ rằng cuộc đời Elisabeth giống như trong một bộ phim kinh dị. Lời đồn đại rằng cô ấy không có răng và không thể nói chuyện là không đúng sự thật.

|
| Người cha loạn luân Josef Fritzl. Ảnh :Reuters. |
Công tố viên Gerhard Sedlacek tiết lộ, họ đang thu thập chúng cứ để buộc tội Fritzl với tội danh giết người. Hắn ta đã thiêu đứa con sơ sinh trong hầm.
Minh Phương
|