Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ sáu, 9/5/2008, 16:52 GMT+7

Cô con gái bị cha cưỡng bức viết thư cho bạn trai

Trước khi bị cha giam giữ và lạm dụng tình dục suốt 24 năm, Elisabeth đã viết thư cho một chàng trai tâm sự nhiều mơ ước cũng như bộc lộ ý định bỏ nhà ra đi.
>> Người cha loạn luân tự thú

Elisabeth năm 15 tuổi, 3 năm sau khi bị cha nhốt dưới hầm. Ảnh: Daily Mail.

Những bức thư viết bằng tiếng Đức cho một người bạn trai được cô ký tên là "Sissy" hoặc chỉ vẻn vẹn là chữ "S". Trong thư Elisabeth cũng thể hiện những ước mơ hồn nhiên cũng như mối quan tâm về thời trang, thể thao và những người bạn trai của một cô bé mới lớn thời đó.

Trong một lá thư viết vào khoảng thời gian 25 ngày trước khi bị cha giam giữ xuống tầng hầm địa ngục trần gian, cô bé viết: "Hãy nghĩ về mình!". Có ba lá thư cô viết cho người bạn trai, tên người này bị xóa, chỉ còn lại chữ cái đầu tiên là "E". Bức thư đầu tiên có đoạn viết: "Nhìn chung thì mọi việc đều đang diễn ra khá suôn sẻ với mình. Thỉnh thoảng, mình vẫn cảm thấy hơi đau và mệt".

Theo Telegraph, "E" mà Elisabeth nói trong thư sống ở thị trấn Wiener Neustadt nằm ở phía Đông của thủ đô Viene. Cô bé bày tỏ niềm vui khi nhận được hồi âm của "E" và cũng tâm sự với cậu bạn này về người bạn trai mới cùng học trung học đang sống ở xa. Elisabeth cũng tiết lộ với "E" rằng cô muốn bỏ nhà ra đì và hỏi cậu bạn này có muốn đến thăm mình không. Sau đó, cô còn khoe kiểu tóc mới với E: "Mái đuổi còn phía sau thì để dài".

Elisabeth khi còn là nữ sinh Ảnh: Daily Mail.

Bức thư gửi cho người bạn này còn thể hiện tình cảm của Elisabeth với cậu bạn "E": "Mình muốn biết chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là bạn ngay cả khi cậu có bạn gái chứ? Tình bạn nào cũng bị đổ vỡ từ khi có người thứ ba. Điều này rất quan trọng với mình".

Lá thư này viết trong đêm của Elisabeth được trang trí bằng một nhân vật nữ phim hoạt hình đang nhảy múa trong chiếc váy màu vàng. Cô bé nói tới việc say rượu và ngủ cùng những người bạn tại căn hộ của mình.

Elisabeth còn viết cả về công việc mới và còn tiết lộ sở thích đi bơi, chơi tennis vào những ngày nghỉ, nghe nhạc và ngủ nướng. Trong thư gửi bạn, cô không quên nhắc tới anh, chị mình với những lời lẽ trìu mến. Lá thư kết thúc bằng câu: "Tự chăm sóc mình nhé. Hãy luôn là một cậu bạn tốt và đừng uống quá nhiều".

Theo Telegraph, lá thư cuối cùng gửi cho bạn bè bày tỏ nỗi lo lắng về kỳ thì sắp tới và muốn được đi xem phim, nhưng ước mơ này không kịp thực hiện vì cô đã bị cha nhốt dưới hầm.

Minh Phương

Các bài liên quan
Yêu râu xanh bị đem ra làm trò đùa ở Euro
Người cha loạn luân tự thú
Tiết lộ của hàng xóm về yêu râu xanh
Khám phá căn hầm loạn luân
Người cha loạn luân thường qua đêm trong hầm
Người cha loạn luân quyết không mở lời
Những bức ảnh về căn hầm loạn luân
Nơi giam giữ bí mật 'tù nhân' tình dục
Cha nhốt con dưới hầm làm nô lệ tình dục
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp