Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ tư, 7/5/2008, 14:13 GMT+7

Thoát chết từ dòng điện 25.000 vôn

Ngày 6/5, Sam Cunningham, 16 tuổi sống tại Wigan (Anh), may mắn thoát chết sau khi bị dòng điện 25.000 vôn giật và bất tỉnh ngay khi rơi xuống đường tàu từ độ cao 7m.

Sam Cunningham đã may mắn thoát chết. Ảnh: BBC.

Sam Cunningham bị điện giật khi cố gắng nhảy qua đường dây điện để lấy quả bóng bầu dục trên cây cầu gần nhà cậu. Mũi ủng bằng thép của cậu bé có thể đã hút chốt điện khiến Sam bị bất tỉnh và bắn xuống một đường ray tàu chở hàng phía dưới.

Bạn bè cậu bé đã nhanh chóng gọi cấp cứu và những chuyến tàu đang di chuyển trên tuyến đường ray này buộc phải đỗ lại ở trục đường chính giữa Manchester và Wigan.

Cunningham bị bỏng 2 chân, cánh tay, lưng và mặt nhưng cậu bé vẫn một mực đòi gọi cho mẹ, bà Ann, y tá 40 tuổi. Bà Ann có mặt vài phút ngay khi nhận được tin báo: "Quần áo trên người con trai tôi bị cháy xém. Thằng bé run lẩy bẩy từ đầu tới chân. Thậm chí, tóc của nó còn bốc khói", bà Ann kể.

Bà Ann nhìn thấy quần áo con trai bị cháy xém trên cáng. Ảnh: Daily Mail.

"Lúc đó, đầu óc tôi không còn nghĩ được gì nữa. Thật không thể tin con trai tôi vẫn còn sống. Tôi không nghĩ ai đó có thể thoát chết trong hoàn cảnh giống nó".

Khi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Cunningham kể lại với mẹ rằng cậu chỉ nhớ đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi sau đó thấy người mình lảo đảo. "Thằng bé còn cảm thấy rất đau nhức và trí nhớ lộn xộn nhưng nó vẫn không thôi hài hước", bà Ann chia sẻ. 

Đường ray tàu nơi Cunningham rơi xuống. Ảnh: Daily Mail.

Cunningham đang được điều trị tại khoa bỏng của bệnh viện Whiston Hospital, Merseyside (nước Anh) và sẽ được ghép da khi sức khỏe hồi phục. Các bác sĩ cho biết, cậu bé có thể trở về nhà vào tuần tới.

Đại diện cảnh sát giao thông Anh cho biết trường hợp của Cunningham là rất may mắn thoát chết và cảnh báo những người trẻ tuổi khác không nên hành động như cậu bé.

Minh Phương

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp