Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ sáu, 2/5/2008, 09:16 GMT+7

Tuổi 16 và nhát dao oan nghiệt

Bị cáo có đôi mắt trong và vóc dáng nhỏ, khuôn mặt trẻ con hiền lành. Tưởng như, cậu học trò nhỏ đang chăm chú nuốt từng lời cô giáo giảng, nhưng không, em đang lắng nghe tòa tuyên án mình về tội: giết người.

Đứng trước vành móng ngựa, dáng vẻ bị cáo ngơ ngác, ngây thơ, có vẻ như cũng đã quên đi nỗi sợ sệt. Qua 8 tháng tạm giam, cậu học trò hiền lành đã phần nào xác định được những gì mà mình phải đối mặt. Thế nhưng, suốt phiên tòa những người đến dự không ít lần phải xót xa thương cảm khi thấy bị cáo quay mặt lại tìm bóng dáng người thân. Nhìn thấy mẹ mình ngồi không vững, đỏ hoe mắt, đôi vai bị cáo bất giác co rúm lại.

Vị chủ tọa đọc nội dung vụ án, đây đó trong phòng xử có tiếng nấc của người mẹ và cả tiếng thút thít của những người hàng xóm ngoài hành lang. Phiên tòa hôm nay có rất đông người đến dự.

Tuổi 16, Hiến, tên của bị cáo, cầm con dao như ma xui quỷ khiến đưa lên một cái trúng ngay tim người hàng xóm đang định hành hung cha mình tại phòng trọ. Bản năng bảo vệ cha của đứa con trai nhỏ tuổi trong lúc không kịp suy nghĩ đã khiến em phải đánh đổi những ước mơ, hoài bão chưa kịp lớn lấy những ngày tháng ở lao tù.

Hiến tại tòa.

“Con tôi có tội, nhưng nó còn quá nhỏ, quá dại, ai xui nó gây nên tội tình”, chị Hồ Thị Phương, mẹ của Hiến gục đầu vào vai người em ngồi bên cạnh, nước mắt lả chã, suốt phiên tòa gặp ai chị cũng ngước ánh mắt đau khổ mà nói vậy. Chị không thể quên buổi chiều khủng khiếp khi bàn tay non nớt, trắng trẻo của con mình cầm con dao oan nghiệp dính đầy máu.

Đó là buổi chiều ngày 31/7/2007, tại dãy phòng trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Cha của Hiến là Đàm Văn Phúc tổ chức đánh bài mỗi ván từ 5.000-10.000 đồng tại phòng trọ của mình, trong đó có hai anh em anh Nguyễn Văn Tự (39 tuổi) và một người đàn ông khác không rõ lai lịch cùng tham gia.

Đánh được một lúc anh Tự kêu người em trai về không cho đánh nữa, nhưng anh này không chịu về. Anh Tự bỏ về phòng trọ của mình gọi thêm một người anh trai đến buộc em mình phải về. Đàm Văn Phúc đóng cửa phòng lại và cự cãi. Tuy nhiên, sau đấy Tự mở được cửa, về phòng mình lấy một cây sắt dài chạy về phía phòng trọ anh Phúc, nhưng đến gần cửa phòng thì bà chủ khu nhà trọ đã tước lấy cây sắt này. Anh Tự vẫn lao tới và con dao Thái Lan cầm sẵn trong tay cậu học trò đã gây nên chuyện. Anh Tự đã không thể qua khỏi.

Đến lúc này đây, khi được nói những lời cuối trước tòa, bị cáo nhỏ tuổi trông vẫn rất ngoan hiền, giọng ấp úng như thể đang trả bài trên lớp học. “Bị cáo biết tội và sẽ cố gắng chấp hành hình phạt để sớm được tha. Bị cáo chỉ nghĩ là phải bảo vệ cha mình chứ không muốn làm hại nạn nhân. Bị cáo cũng không biết tại sao mình lại làm vậy”, Hiến nói, đôi tay bé nhỏ bị còng lại thật nặng nề, thân hình học trò mệt mỏi khi đi vào phòng xử vẫn phải “dựa” vào các anh công an bảo vệ phiên tòa, giờ đây như càng yếu ớt hơn.

16 tuổi, cậu bé Hiến mới học xong lớp 9 từ ngôi trường quê ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Bố mẹ Hiến đã vào TP HCM thuê phòng trọ ở và làm nghề bán trái cây nhiều năm nay. Nhà có hai anh em, Hiến và đứa em trai nhỏ được giao cho ông bà ngoại, hàng tháng cha mẹ gửi tiến về cho ăn học. Giã từ tuổi nhỏ và mái trường quê, Hiến theo cha mẹ vào thành phố với mục đích phụ giúp cha mẹ và tiếp tục học cấp 3. Nhà nghèo, nhưng cậu học trò rất ngoan hiền và có ý chí. Những người hàng xóm ở cùng dãy phòng trọ vẫn khen Hiến “hiền lành và rất thương mẹ, thương cha”.

Mẹ Hiến, người phụ nữ tần tảo khoảng hơn 40 tuổi, suốt bao nhiêu năm “bán mặt cho đất” với nghề nông ở quê cũng không khá lên được. Chị bàn với chồng theo người bà con vào thành phố kiếm sống. “Dù cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng nghĩ đến hai đứa con ngoan ngoãn học hành, tôi cũng mừng, không ngại khổ chỉ mong nuôi con khôn lớn, thế mà chuyện xảy ra có ai ngờ…”, chị sụt sịt nói, nhìn mọi người với vẻ van lơn, mắt ráo hoảnh không còn nước mắt.

Mẹ Hiến tại phiên tòa.

Mẹ Hiến tại phiên tòa.

“Nó chỉ lỡ tay thôi mà, nó sợ người ta đánh cha nó thôi mà” người mẹ khốn khổ nói đi nói lại như vậy. Câu được câu chăng chị kể lại buổi chiều hôm đấy khi đang ở bên sạp trái cây thì bàng hoàng nghe tin dữ. Chạy đi tìm con, thấy thằng bé tâm thần hoảng loạn đi như người mất hồn, chị dắt con đến thẳng đồn công an để đầu thú.

“Nuôi con ai cũng muốn con nên người, thằng bé nhà tôi nào có hư hỏng gì đã đành, đằng này nó là đứa ngoan hiền, chỉ tại người lớn bài bạc rồi gây lộn, đưa đẩy mà con tôi phạm tội”, mẹ của bị cáo nói. Những người xung quanh nhìn chị với ánh mắt cảm thông.

Giờ đây đứng trước tòa, Hiến 17 tuổi, tuổi để bắt đầu những ước mơ, thế mà phải trả giá quá đắt cho hành vi thiếu kiềm chế của mình. Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở, người lớn, những người trong cuộc cũng phải thấy được trách nhiệm của mình, khi đẩy đứa bé mới lớn vô tội vào một môi trường không lành mạnh, cờ bạc, gây lộn. Cha của Hiến, lủi thủi trốn tránh ánh mắt của mọi người.

Những người tham gia đánh bạc, gây lộn hôm đó cũng có mặt, sau khi tòa tuyên án, họ không nói gì. Người nhà nạn nhân cũng chỉ biết lắc đầu, im lặng.

Tại phiên tòa ngày 28/4, Tòa án nhân dân TP HCM xử Đàm Sỹ Hiến, sinh năm 1991 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi 14 năm tù. Em bước đi vô hồn theo những người bảo vệ phiên tòa, cố theo phía sau là những bóng dáng liêu xiêu của mẹ, của cha, bà con cô bác. Người mẹ rũ rượi gạt nước mắt, nói với theo: “Nhớ chấp hành tốt để được tha sớm, con ơi".

Xuân Hoàng

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp