Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ tư, 30/4/2008, 08:04 GMT+7

Gia đình SV bán thận nghi ngờ cô bạn gái

Anh Luân vẫn đang sống thực vật. Ông Tô Công Sơn sau những ngày bàng hoàng nhận hung tin về bệnh trạng của Luân giờ tỏ ra nghi ngờ người bạn gái của con, cô gái đã đem Luân từ Trung Quốc về.
>>Hành trình một sinh viên bán thận ở xứ người
>>Từ 'lò mổ' đến đời sống thực vật

Tiếp xúc với phóng viên Ngôi Sao chiều 29/4, ông Tô Công Sơn, cha của Luân, cậu sinh viên bán thận được đem về từ Trung Quốc đang nằm liệt giường, sống thực vật tại Bệnh viện Điều dưỡng bày tỏ sự nghi ngờ về người bạn gái của con trai.

Theo ông Sơn, Thủy, cô gái "người yêu" đã mang Luân từ Trung Quốc về, có những mâu thuẫn trong quan hệ bởi cô "quá rành mạch, gắt gao trong việc đòi hỏi tiền bạc chi phí cho việc đem Luân từ Trung Quốc về cũng như khi đem vào bệnh viện". Ông Sơn tỏ ra nghi ngờ từ việc cô gái này giấu con trai ông 3 ngày tại nhà mình sau đó mới báo cho gia đình. "Không thể giải thích vì lời hứa với con trai tôi mà giấu nó trong tình trạng chỉ còn sống thực vật như vậy, trong khi từ chỗ giấu nó (nhà cô gái) đến nhà tôi chưa đến chục cây số. Với sự nhạy cảm của người cha, tôi linh cảm cô ta không có ý tốt với con trai tôi".

Nghi ngờ của ông Sơn xoay quanh việc con ông có thể "bị lừa" bán thận, vì theo ông, Luân thừa biết mình có tiền sử bệnh máu loãng, nếu mổ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh đó, ông Sơn và vợ cũng cho rằng Thủy khá "thân thiết" với những người môi giới bán thận con trai ông, hiện đã "bặt tăm".

Tuy nhiên, đó chỉ là sự nghi ngờ của những người nhà bệnh nhân. Cơ quan điều tra đang làm rõ đường dây môi giới bán thận sang Trung Quốc cùng những người có liên quan. Ông Sơn cũng đã có đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng.

Tại Bệnh viện Điều dưỡng, Luân vẫn trong tình trạng sống thực vật, tay chân bị co quắp. Bà mẹ nghèo lam lũ quê miền Trung suốt ngày ngồi bên con trai, dõi theo từng hơi thở của con. Thủy, bạn gái của Luân đang về quê chờ đến ngày sinh.

Ảnh Luân chụp năm 2006. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, cậu sinh viên trường Kỹ thuật công nghiệp Tô Công Luân theo một số người sang Trung Quốc "làm ăn". Sau một thời gian cắt đứt mọi sự liên lạc, Thủy, bạn gái Luân, nhận được hung tin đã sang tận Trung Quốc đem Luân đang trong tình trạng sống thực vật về nước. Tuy nhiên cô không báo ngay tình cảnh của Luân cho gia đình anh, "vì anh ấy có dặn trước nếu có việc gì xấu xảy ra, em hãy lo cho anh, đừng báo với gia đình".

Theo các luật sư, việc bán thận của mình cũng là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên hiện chưa có mức chế tài cụ thể. Riêng đối với người môi giới bán thận có thể bị quy vào tội xâm phạm các bộ phận thân thể của người khác, có thể bị tù đến 20 năm.

  Xuân Hoàng

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp