Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ ba, 29/4/2008, 16:38 GMT+7

'Mẹ' dội nước sôi vào con lĩnh 3 năm tù

Sau khi dùng dây dù trói chân tay, lấy giẻ lau nhà nhét vào miệng, quất roi mây túi bụi vào Bông, "người mẹ" nấu nước sôi dội thẳng lên người "con' mình.
>>Bắt người đổ nước sôi vào bé Bông
>>Một bé gái bị hành hạ suốt 4 năm

Sáng nay, hàng trăm người dân tại phường An Khánh, quận 2, TP HCM đã đến chật sân nhà trẻ Vườn Hồng để chứng kiến phiên tòa xét xử lưu động, đối với Hồ Thị Ba (57 tuổi, trú tại quận 10) về tội "cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ án này là bé Hồ Thị Bông (10 tuổi), người mà bị cáo tự nhận là "con gái của mình".

Những người dự khán luôn tỏ thái độ bất bình mỗi khi bị cáo Ba trả lời. Ảnh:V.Đ.

Sáng sớm ngày 30/11/2007, anh Đặng Ngọc Thời chạy xe ôm tại khu vực phường 19, quận Bình Thạnh thấy bé Bông bán vé số gần đấy có nhiều vết thương trên người. Qua tìm hiểu, được cô bé cho biết bị "mẹ" dội nước sôi gây bỏng và nhiều thương tích khác nên anh Thời đã dẫn Bông đến công an tố cáo

Tại cơ quan điều tra, Bông cho biết, ngày 26/11/2007, em đi chơi và ngủ quên tại nhà bạn nên không xin đủ số tiền "mẹ" đã quy định mỗi ngày là 200.000 đồng. Thấy vậy, bà Hồ Thị Ba liền lôi cô bé về chỗ ở (phường An Khánh) la mắng và lấy dây dù trói chân tay Bông, đánh đập. 

Vì quá đau đớn, Bông la hét van xin mẹ tha. Thấy vậy, bà Ba lấy giẻ lau nhà nhét chặt vào miệng cháu bé rồi lấy roi mây vụt lia lịa. Vẫn tức giận vì cô bé không có tiền đưa cho mình, bà này lấy ấm nước đang đun nóng trên bếp dội thẳng vào người Bông gây phỏng từ đầu đến lưng.

Trong suốt phiên xử, Hồ Thị Ba không hề tỏ ra ăn năn hối hận về hành động của mình. Bị cáo một mực kêu rằng mình chính là mẹ ruột của cháu Bông và "tự tôi đẻ ra nó tại Bệnh viện Bình Dương năm 1998...". Theo bà này, ngoài Bông, bà còn có hai đứa con khác nữa nhưng đã bỏ đi bụi đời còn chồng thì đã chết lâu rồi "không nhớ chính xác là năm nào cả...".

"Chồng chết lâu rồi làm sao bị cáo đẻ ra cháu Bông được?", vị chủ tọa vặn hỏi khiến người dự khán cười ồ. Trong lúc đó bà Ba tỉnh bơ: "Tại tôi đi bụi đời nên có thai với một người ở Bình Dương và đẻ ra nó..."

Trình bày với tòa về nguyên nhân đánh đập bé Bông, bị cáo cho biết, do thấy "con" chơi chung với những đứa khác và thường bị ăn hiếp, "nên tôi thương quá gọi về đánh vì cái tội... hay bị người khác đánh". Ngoài ra, bà này cũng khai nhận, mỗi lần bé Bông sai hay có lỗi đều bị ăn đòn. "Vài ngày tôi mới đánh. Có khi 5 tới 7 ngày, hoặc... vô chừng", bà này nói.  

Riêng việc đổ nước sôi gây bỏng cho Bông, bị cáo khăng khăng cho rằng đó chỉ là nước "mới nấu" nên vết thương trên người của cháu đã lành. "Tôi đang nấu nước uống thì hết ga, sai con bé đi mua nhưng nó không nghe lời nên tôi tức quá đổ vào người nó...", bị cáo cãi.

Không đồng ý với lập luận của bị cáo, vị chủ tọa đưa ra hình ảnh bé Bông cùng những vết roi, vết phỏng lở loét khắp mình thì Hồ Thị Ba cúi đầu im lặng. Phía dưới, nhiều người dự khán la hét xỉ vả bị cáo quá dã man.

Về chuyện bắt bé Bông mỗi ngày phải nộp 200.0000 đồng tiền "đi xin", Ba liên mồm kêu oan vì cho rằng mỗi người cho từ 500 đến 1.000 đồng thì Bông không thể có từng đó tiền nộp cho bị cáo. "Nếu nó đưa tôi nhiều tiền thế thì tôi đâu phải đi hái rau Càng Cua ở khắp các công viên để nuôi nó và không thiếu nợ tiền nhà. Không tin tòa cứ hỏi nó thì biết...".

Ngoài ra, Hồ Thị Ba còn "ngậm ngùi" cho biết cũng muốn cho Bông đi học giống như những đứa trẻ khác. "Nhưng tại tôi không có chỗ ở ổn định và đang có bệnh trong người. Vả lại, nếu nó đi học... thì ai đi bán vé số và xin tiền cho tôi".

Bông đến tòa trên chiếc xe cảnh sát và "mẹ Khanh", người đang nhận nuôi dưỡng cháu tại làng Thiếu niên Thủ Đức. Khi được Hội đồng xét xử cho gọi, Bông một mực khẳng định mình không phải con ruột của bà Ba. Theo lời cô bé, hiện tại em không thể nhớ tên và quê quán của mình ở đâu. Tuy nhiên, khoảng 5 tuổi, trong một lần lang thang xin ăn ngoài đường đã gặp bà Ba và được bà này dắt về nuôi, đặt tên...

Bé Bông thổ lộ: "Bà Ba không phải mẹ con nên con không thấy tội nghiệp...". Ảnh: V.Đ.

Kết thúc thẩm vấn, kiểm sát viên Phạm Đức Bảo đã lên án hành vi dã man, tàn bạo của bị cáo đối với bé Bông và đề nghị mức án cho Hồ Thị Ba từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Bảo vệ quyền lợi cho bé Bông, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (đoàn luật sư TP HCM), đã có một bài phát biểu gây xúc động cho tất cả những người dự khán và Hội đồng xét xử. Ông Trạch cũng thay mặt cô bé gửi lời "tri ân" đến những người đã cứu cháu bé ra khỏi "địa ngục trần gian".

Cũng như hầu hết người dân tham dự phiên tòa, vị luật sư này cũng cho rằng mức án mà VKS đề nghị đối với bị cáo là quá nhẹ và phủ nhận việc bị cáo là mẹ ruột của Bông. "Một người mẹ không thể đối xử với đứa con mình dứt ruột đẻ ra được...". Theo ông, hành vi hành hạ, ngược đãi bé Bông của bị cáo là quá dã man, tàn độc. Không những thế, bà nay còn thể hiện tính lưu manh, côn đồ khi sống trên sức lao động của bé Bông...

Ngoài ra, luật sư Trạch còn trình bày với tòa về những nỗi lo lắng, hãi hùng khi Bông gặp ông và nhớ lại những trận đòn roi tàn bạo của bà Ba. Chính cô bé đã kể lại rằng, trong lúc bị trói và nhét giẻ lau nhà vào miệng, bà Ba chạy xuống bếp tìm chai thuốc tẩy để trộn lẫn xà phòng, ớt bột... để tạt lên mặt mũi Bông mặc cho cô bé rên la đau đớn. Những lần như vậy, mắt của cô xưng vù trong mấy ngày...

Do hôm đó thuốc tẩy hết, đi mua cũng không có nên bà này "sáng chế" ra kiểu mới là đun sôi nước tạt vào người bé. Khi tiếp tục nấu thêm nước để dội, bếp hết ga nên may mắn bé thoát được...

Trong phần phát biểu của mình, luật sư này còn cho biết, người mẹ hiện nay của cháu tại trung tâm đã rất bất ngờ khi thấy Bông cứ la hét hoảng loạn mỗi lần nhìn thấy chai thuốc tẩy.

Tòa nghị án, Bông vui vẻ nói chuyện với những người "hàng xóm cũ". Khi được hỏi có thấy tội nghiệp mẹ khi bà bị đi tù không, cô bé cười vô tư: "Không phải mẹ con nên con không thấy tội nghiệp..."

Với những hành vi phạm tội trên, TAND quận 2 đã tuyên phạt Hồ Thị Ba 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Ngoài ra tòa cho rằng, do cơ quan chức năng chưa tiến hành giám định gen để xác định bị cáo có phải là mẹ của Bông, nên không có cơ sở xét xử về tội "hành hạ người khác".

Vũ Đăng

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp