|
Thế giới les trong trung tâm giáo dục
Mái tóc cắt ngắn, để mai dài, một giọng nói trầm ấm, không ai nghĩ “anh Bốp” lại là phụ nữ chính hiệu với cái tên khá mỹ miều bố mẹ đặt cho từ bé - Ngọc Tuyết.
Ngồi đối diện với “anh Bốp” cùng 4 người phụ nữ khác trong căn phòng y tế của Trung tâm giáo dục số 2 Ba Vì, Hà Tây, người ta không khỏi bỡ ngỡ. Từ vẻ mặt đến phong thái rất nam tính, điệu bộ, thoạt nhìn người tiếp xúc sẽ lầm tưởng họ là đàn ông.
"Anh Bốp" vốn nổi danh trong khu giáo dục nữ giới của Trung tâm số 2 vì luôn giúp đỡ phái yếu. “Anh” bị đưa vào đây để cai nghiện ma túy cách đây 2 năm nay.
Trong số 5 học viên, “anh Bốp” nhìn nam tính nhất. Đầu tóc cắt cao, gọn gàng, để mai dài, trông anh thực sự là một người đàn ông. Bằng một giọng trầm ấm, Bốp kể, từ bé, cả nhà, từ bố mẹ, anh chị em đều coi anh là con trai. Cũng từ khi nhỏ, cái tên cha mẹ đặt trong giấy khai sinh - Ngọc Tuyết ít được mọi người gọi ra. Cả nhà luôn gọi anh bằng một nick name con trai - Bốp.
“Anh Bốp” đã có một thời gian dài phải chống lại những ánh mắt soi mói, những lời nói cạnh khóe của bạn bè, hàng xóm. Đau khổ, lắm lúc “anh” nằm trong đêm tối khóc tức tưởi giận bản thân sao sinh ra lại không là đàn ông. Bố mẹ Bốp khi sắm sửa đồ dùng cũng chỉ mua quần áo con trai cho đứa con gái mình. “Lúc nhỏ, tôi đã ý thức mình là con trai. Tôi không thích nhảy dây, thường gây lộn với bạn bè và cảm thấy hòa đồng khi sánh vai với bọn con trai cùng xóm. Tôi rất thích khi mọi người gọi tôi là Bốp”, "anh Bốp" kể.
Sống trong khu chợ ma túy Thanh Nhàn, Hà Nội, Bốp cũng bị dính đến heroin. Để có tiền mua thuốc mỗi khi lên cơn nghiện, Bốp tham gia đội quân bán lẻ và từng bị phạt 7 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Được tha trước thời hạn, không có nghề nghiệp ổn định, Bốp lại tiếp tục nghiện ngập và bị đưa vào trung tâm.

|
| Ảnh minh họa. |
Không giấu giếm và khá cởi mở khi đề cập đến chuyện “tình yêu”, Bốp tâm sự, bản thân “anh” đã trải qua hai cuộc tình lãng mạn với hai cô gái “xịn”. Bốp thuộc đối tượng “bóng nổi” - nhìn vào người ta biết “anh” là les. “Số tôi đào hoa lắm, cưa cô nào cũng đổ. Hai người tình đều không phải les nhưng họ vẫn yêu và thường tỏ ra ghen tuông mỗi lần tôi nhìn vào một cô gái đẹp khác khi đi trên đường”, Bốp tâm sự.
Bốp cho biết, trong tình yêu, “anh” rất chung thủy, không có thói quen quan hệ bừa bãi. Đặc biệt, với những đàn em cùng phòng trong trung tâm, Bốp luôn nghĩ họ chỉ là anh -em. Bốp tâm sự chân thành, đối tượng thường làm cho “anh” có cảm xúc lâng lâng là những cô chân dài, người thon gọn và có nước da trắng mịn. Với những người trong giới, “anh” không bao giờ có cảm giác yêu đương, Bốp luôn coi họ “đồng sàng” với mình.
Cùng tâm sự với “anh Bốp”, bốn “anh” khác ở Trung tâm giáo dục số 2 Ba Vì, Hà Tây cũng cho biết, trong tư tưởng họ chỉ nghĩ những người có xu hướng quan hệ đồng giới - “bóng nổi” là bạn bè. Giống “anh Bốp”, những người này cũng có tên cha mẹ đặt cho khá mỹ miều Huệ, Trinh, Lan, Cúc. Năm người tuy đến từ những tỉnh thành khác nhau, họ bị đưa vào trung tâm vì nghiện ngập, trộm cắp nhưng khá thân thiết và thường giúp đỡ nhau mỗi lúc khó khăn, ốm đau. Trong số họ, “anh Huệ” là người đa tình nhất, từng trải qua 4-5 cuộc tình. Cũng có người trong nhóm, trước khi chuyển hẳn sang xu hướng thích ngắm phụ nữ, họ đã thử xây dựng tình cảm với nam giới nhưng không thành.
Trong cuộc nói chuyện, “anh Bốp” luôn đau đáu một câu nói: “Nói thực, đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình là ai. Tôi ý thức mình trong hình hài một phụ nữ. Nhưng suy nghĩ, hành động của mình, tôi luôn nghĩ tôi thực sự là một người đàn ông”. Được một lúc, Bốp lại cười, hồ hởi khoe rằng, vào trung tâm có nhiều người hiểu biết, nói với “anh”, bên Thái Lan họ phẫu thuật chuyển đổi giới tình rất tài tình. “Anh” bảo, có điều kiện, khi ra khỏi trung tâm, sẽ nhờ mọi người trong gia đình chung tay, làm cuộc hành trình đi tìm lại bản thân.
Một học viên nữ quê ở Tuyên Quang khi nói về “anh Bốp” không giấu được tâm tư, rằng “anh ấy thường làm tất cả công việc nặng, hay sửa điện, sửa quạt cho bọn em. Mấy ‘anh’ trong nhóm Bốp rất ít khi mặc quần ‘nhỏ’ phụ nữ chỉ xỏ quần đùi, áo cộc tay, ba lỗ khi trời nóng bức”.
Theo một cán bộ trung tâm, việc những người giống Bốp, lãnh đạo vẫn để họ ở chung phòng với các học viên nữ khác. Họ chấp hành khá tốt sự quản lý của cán bộ trong trung tâm và không gây lộn với các bạn nữ. Bởi vì, trong tiềm thức và hiện tại họ vẫn là đàn bà, chỉ có xu hướng giới tính lệch lạc. Có những người như Bốp trong khu học viên nữ, chuyện đánh nhau, chửi bới cũng được hạn chế rất nhiều.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Quang Việt
|