Thứ tư, 20/8/2008, 17:44 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Muốn làm thẻ chi tiêu trước, trả sau
Vay vốn để bổ sung kinh doanh
Vay tiền để mua nhà 1 tỷ đồng
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Thứ hai, 28/4/2008, 11:10 GMT+7

Cha nhốt con dưới hầm làm nô lệ tình dục

Ngày 28/4, cảnh sát Áo cho biết, Josef F, 73 tuổi sống tại thị trấn Amstetten (phía Tây nước Áo), thừa nhận đã hãm hiếp và giam cầm con gái mình dưới tầng hầm gần 24 năm. Hai người đã có với nhau 7 người con.

Elisabeth và các con bị nhốt dưới tầng hầm của tòa nhà này.

Josef F khai đã cầm tù con gái mình, Elisabeth F, hơn hai thập kỷ và liên tục hãm hiếp cô. Đứa con sinh đôi của hai "cha con" đã mất ngay sau khi sinh vài giờ. Họ chôn đứa bé trong một chiếc bếp lò bên trong ngôi nhà. Các cuộc kiểm tra ADN đang được tiến hành để chắc chắn Josef và Elisabeth F có quan hệ huyết thống.

Năm 1984, khi Elisabeth F 18 tuổi, cô đột ngột mất tích một cách bí ẩn. Năm nay Elisabeth đã 42 tuổi. Vụ án bị phát hiện khi đứa con gái 19 tuổi của cô với cha mình được đưa tới bệnh viện Amstetten sau cú ngã bất tỉnh.

Kết quả kiểm tra ADN cho thấy, Josef F vừa là bố lại vừa là ông ngoại của Kristen F, cô con gái được đưa vào viện. Cảnh sát điều tra cho biết, rất có thể Josef là cha của sáu người con còn lại. Những đứa trẻ này có độ tuổi từ 5 đến 19.

Josef F.

Josef đã dẫn cảnh sát tới những căn phòng bí mật trong tầng hầm ngôi nhà. Các căn phòng này đều có một mã số bằng điện là nơi giam cầm Elisabeth và các con mình. Mỗi phòng có một góc để ngủ, một nhà bếp và một nhà tắm.

Những người hàng xóm với Josef không hề hay biết việc làm loạn luân này: "Không ai tưởng tượng được điều đó là sự thật, cũng chẳng ai biết điều gì đang diễn ra trong tầng hầm nhà hắn".

Phía trên tầng hầm, Josef vẫn sống với vợ, bà Rosemarie F. Người phụ nữ này không có ý kiến gì về việc chồng bà đang có một "gia đình" thứ hai ngay dưới tầng hầm.

Elisabeth F.

Theo CNN, khi cảnh sát tới giải cứu, mẹ con Elisabeth vẫn đang bị nhốt dưới hầm. Elisabeth kể lại, cô đã bị cha mình cưỡng bức khi mới 11 tuổi. Ngày 8/8/1984, cô được thông báo mất tích, Josef đã lôi cô vào trong tầng hầm. Tại đó, hắn ta cho cô uống thuốc mê, còng tay và nhốt cô lại trong một căn phòng. 24 năm tiếp theo, Elisabeth liên tục phải làm nô lệ tình dục cho chính cha mình.

Một thời gian sau đó, Josef mang Elisabeth ra khỏi căn phòng tối tăm dưới tầng hầm và lừa gạt vợ, bà Rosemarie F, rằng đứa con gái mất tích 24 năm đã trở về cùng với hai đứa con nhỏ.

Minh Phương

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp