Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ sáu, 25/4/2008, 13:53 GMT+7

Tâm sự của chàng sinh viên tỏ tình trong đêm

Sau khi màn chúc mừng sinh nhật rạng sáng ngày 24/4 của sinh viên Ngọc Phú (Xây dựng Đảng K26) gây xôn xao ký túc xá Học viện Báo chí Tuyên truyền, phóng viên Ngôi Sao đã có cuộc gặp gỡ với hai nhân vật chính.
>>Tỏ tình giữa đêm khuya

Trái tim được kết từ 300 bông hồng.

Với mục đích gây bất ngờ cho bạn gái, Phú đã chuẩn bị 2 hộp các tông cánh hoa hồng đã ngắt sẵn để tạo ra một trái tim hoa hồng khổng lồ. Kế hoạch được chuẩn bị trong bí mật, không một người bạn nào trong ký túc biết, kể cả nhân vật chính là Loan.

"Em chỉ muốn tạo ra điều bất ngờ cho bạn gái mình trong ngày sinh nhật chứ không có ý gây mất trật tự trong ký túc xá. Kế hoạch của em là tặng bạn ấy bông hoa hồng thôi nhưng không ngờ mọi người trong ký túc đổ ra xem rồi hò hét", Phú tâm sự.

Cả Loan và Phú đều ở trong khu trọ gần trường. Không có ý định tổ chức sinh nhật trong ký túc xá nhưng sau khi xin và được bảo vệ cho phép, Phú đã hẹn gặp Loan. 

Loan biết kế hoạch này của Phú trước đó vài phút: "Lúc đó em đang ở trong phòng bạn cùng lớp. Phú gọi điện, em đi xuống cầu thang thấy dưới sân và hành lang các tầng đã có rất đông các bạn đứng đó. Em rất ngại và chạy quay lên nhưng có mấy chị lại đẩy ra".

"Chúng em cũng định dừng lại nhưng đám đông bên ngoài gây sức ép rất lớn. Mọi người hô 'ôm đi', 'hôn đi' nên em cũng hôn nhẹ vào má Loan. Em nghĩ nếu không làm theo những gì họ nói, bọn em sẽ không thể thoát. Lúc ấy, em không nghĩ được gì khác", Phú kể lại.

Mang thùng các tông hoa xuống sân, Phú tự mình rắc cánh hồng và thiết kế trái tim, Phú chỉ mong có hai người và không muốn gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Lúc đó, hầu như sinh viên các dãy nhà trong ký túc đã đi ngủ, trừ một vài phòng nam thức muộn để xem bóng đá.

Tặng hoa trong tiếng reo hò.

Kế hoạch tặng hoa bạn gái trong khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người bị thất bại khi đám đông tò mò kéo tới xem. Không giấu giếm, cậu sinh viên người Lạng Sơn tâm sự rất thành thật những suy nghĩ của mình: "Không hiểu sao ngay khi vừa rắc hoa song, mọi người lại biết và đổ ra xem nhanh thế. Biết không thể dừng lại, em đành phải tiếp tục".

Chuyện xảy ra nằm ngoài mong muốn của cả Loan và Phú. Người nọ nhắn tin cho người kia, chẳng mấy chốc sân nhà A1 trở thành sân khấu. Hai nhân vật chính không thể thoát khỏi vòng vây của đám đông. Sinh viên các phòng ùa ra chụp ảnh, hò hét và cổ vũ cho đôi bạn khiến cho không khí trên sân lúc đó ồn ào hơn mọi khi.

Tiếng hò hét, cổ vũ gây náo loạn khu ký túc xá lúc đêm khuya buộc bảo vệ phải can thiệp và giải tán đám đông. "Chúng em bị bảo vệ lập biên bản ngay sau đó. Em rất lo và không ăn, ngủ được. Chúng em rất hối hận về những gì đã làm", Phú chia sẻ.

Minh Phương

 
 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp