|
Không thể khởi tố bà mẹ ném con qua xe bus
Kết quả giám định của Viện Giám định tâm thần Trung ương cho biết, bà mẹ trẻ Đào Thị Mỹ Hương người ném con đẻ của mình qua xe bus bị chứng tâm thần phân liệt, theo đó chị Hương sẽ không bị khởi tố vì hành vi của mình.
Sáng 19/4, Viện Giám định tâm thần Trung ương (Phân viện phía nam) cho biết kết quả giám định đối với Đào Thị Mỹ Hương, người ném con của mình qua xe bus hôm 7/4 là người mẹ này mắc chứng tâm thần phân liệt. Theo đó, bà mẹ trẻ này sẽ không bị kết tội theo pháp luật vì chị đã không thể kiểm soát được hành vi ném con đẻ của mình.
Theo các cán bộ của Viện Giám định tâm thần Trung ương, với kết quả giám định trên, các cơ quan chức năng sẽ không thực hiện thủ tục để khởi tố đối với trường hợp này. Tuy nhiên, chị Hương vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ đồng thời kết hợp điều trị lâu dài tại bệnh viện.
Sáng 19/4, bác sĩ Hùng, người trực tiếp giám định cho biết, hiện tình hình sức khỏe của chị Hương đã khá hơn, đã có thể nhận ra người thân và không la hét như những ngày trước nữa.
Với kết quả giám đĩnh này, gia đình chị Hương không còn lo chị phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Chị Ba, chị của Hương đang chăm sóc cháu ở bệnh viện Chợ Rẫy nói: " Từ lâu cả nhà đã biết Hương bị bệnh, khi biết kết quả giám định của bệnh viện cũng không bất ngờ, chỉ mong làm sao cả mẹ và con cháu mau hết bệnh".
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bé Lục Hữu Trí đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tình trạng liệt nửa người bên trái cách đây một tuần đã hết. Bé chưa ăn được cơm, chỉ ăn cháo nhưng thỉnh thoảng đã nhoẻn miệng cười. Theo các bác sĩ khoa chấn thương sọ não, hiện bé Trí đang mắc tình trạng tụ huyết trong não.
Anh Lục Văn Thức, cha của cháu Lục Hữu Trí thì "luân phiên" chăm sóc con tại bệnh viện Chợ Rẫy rồi lại đi chăm sóc vợ ở Trung tâm giám định Biên Hòa. Anh cho biết, vợ anh đến giờ này vẫn chưa biết về tai nạn khủng khiếp mà mình gây ra cho con.
Trước đó, ngày 7/4, Đào Thị Mỹ Hương bế con trai từ An Giang đi về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, đến đoạn Trung tâm thương mại tỉnh Bà Rịa, Hương mở cửa sổ xe buýt đang chạy, đẩy con trai 2 tuổi của mình xuống đường khiến bé Trí bị thương nặng.
Xuân Hoàng
|