Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ tư, 16/4/2008, 18:02 GMT+7

Mắc tiêu chảy cấp vì đi hội làng

Sau khi ca nhiễm tả đầu tiên được phát hiện lúc 5h sáng ngày 13/4, dọc hai bên đường vào xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Tây vôi bột rắc trắng xóa. Tính đến hôm nay, ngày 16/4, tổng số ca nhiễm của toàn xã đã lên tới con số 125 người.

Ao ngay trước đình thôn Đình có rất nhiều rác và nước thải từ nhà vệ sinh của các hộ gia đình xung quanh.

Chị Đỗ Thị Oanh, bệnh nhân tiêu chảy vừa từ viện về hôm qua, cho biết: "1h30 sáng ngày 14/4, tôi đi cấp cứu trong tình trạng đi ngoài liên tục, toát mồ hôi, đầu óc choáng váng, mặt mũi tối sầm". Cả nhà chị đều có hiện tượng đi ngoài sau khi ăn cà tím nấu với đậu và thịt nhưng mình chị là nặng nhất phải vào trạm xá. Trước đó, chị có ăn thịt nướng ở nhà bà ngoại và ăn thịt chó trong ngày hội làng. Sau khi cấp cứu và tiếp nước, chị Oanh đã hồi phục nhưng vẫn còn mệt.

Nguyên nhân bùng phát ổ dịch mới ở Hữu Bằng được ông Phan Lạc San, Chủ tịch xã, đưa ra là do người dân đi hội chùa Tây Phương và chùa Thầy ở hai xã lân cận (xã Thạch Xá và Sài Sơn). Thịt chó, rau sống và mắm tôm là những món ăn chính có trong lễ hội hôm đó. Ông San cho biết: "Nguồn thực phẩm có trong lễ hội có nguồn gốc từ nhiều nơi, khó có thể kiểm soát nổi".

Thôn Đoàn Giữa (thuộc xã Hữu Bằng) là nơi đầu tiên có người bị nhiễm, ngay sau đó, bệnh dịch cũng được phát hiện ở các thôn khác. Hiện nay, trạm xá và những vùng có nhiều bệnh nhân mắc bệnh đã được cách ly. Ba chốt kiểm dịch được lập ra để kiểm soát nguồn thực phẩm ra vào xã.

Biển báo "Vùng ô nhiễm" ngay lối vào thôn Đình.

Biện pháp xã Hữu Bằng thực hiện ngay khi có ca nhiễm đầu tiên là phun thuốc Cloramin ở các cống rãnh và các hộ gia đình. Bệnh nhân được đưa tới trạm xá, nhẹ thì cấp thuốc cho về nhà, nặng thì chuyển tuyến cao hơn. Theo lời ông chủ tịch, thuốc Cloramin được hòa với tỷ lệ cao được phun hàng ngày quanh xã, vôi bột được rải khắp các ngõ ngách. Tuy nhiên, người dân ở đây lại nói rằng chưa thấy phun thuốc đến gia đình họ, đặc biệt là những gia đình có người mắc bệnh.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân đang nằm điều trị trong trạm xá mắc bệnh lại không phải do ăn thịt chó, mắm tôm hay rau sống. Chị Phan Thị Nhung (Giáo viên trường tiểu học Hữu Bằng) và chị Nguyễn Thị Hương là hai bệnh nhân mới nhập viện hôm qua. Chị Nhung được bác sĩ ở trạm xá kết luận nhiễm vi khuẩn tả đang phải truyền nước. "Con tôi không ăn thức ăn mất vệ sinh hay bán sẵn ngoài chợ. Gia đình nó rất cẩn thận với ăn uống, thực phẩm toàn để trong tủ lạnh. Tôi cho rằng đó là do môi trường ở đây quá ô nhiễm, ao tù nước đọng nhiều, rác xả bừa bãi", người nhà chị Nhung bức xúc.

Chợ họp ngay cạnh những vũng nước tù ở thôn Cổng Đồng.

Tình trạng môi trường bị ô nhiễm, theo lời người dân ở đây, đã diễn ra từ nhiều năm nay. Lối vào các thôn Đình, Cổng Đồng... lầy lội vì nước cống, nước mưa bị ứ đọng không thoát đi đâu được. Người dân vô tư buôn bán thực phẩm ngay bên cạnh các rãnh nước đen ngòm đầy ruồi muỗi. "Bẩn quá thể. Xã không hề huy động người dân ra dọn vệ sinh, chỉ có nhà nào nhà ấy dọn. Trời mưa, nước bẩn từ nhà vệ sinh tràn ra đường khiến những người sống ở đây không chịu nổi", cụ Phan Thị Xoong, 72 tuổi, nói.

Nằm ngay phía trước đình làng thôn Đình là một ao sen rộng tập trung rác và nước thải từ nhà vệ sinh của các hộ gia đình xung quanh. Chị Đỗ Thị Xuân, một người dân sống ngay cạnh hồ, không khỏi lo lắng: "Chúng tôi rất lo khi gia đình mình đang sống trong ổ dịch của xã. Không thấy xã thông báo trên loa đài hay tuyên truyền gì về bệnh dịch, chúng tôi biết thông tin trên tivi. Hôm kia, xã mới phát thuốc cho dân uống".

"Ý thức người dân rất kém. Rác được vớt lên thì người dân lại ném xuống. Mình giữ vệ sinh nhưng mọi người không có ý thức thì cũng không thể cải thiện được gì. Chúng tôi mong muốn xã chỉ đạo các gia đình dọn vệ sinh sạch sẽ và có những biện pháp cứng rắn hơn", chị Xuân chia sẻ.

Mấy hôm nay, các đám cưới trong xã đều không có cỗ, khách đến mừng tiền rồi uống nước ra về. Một không khí lo âu bao trùm từng gương mặt người dân trong xã Hữu Bằng.

Minh Phương

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp