Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ bảy, 12/4/2008, 09:57 GMT+7

Triệu phú đi làm phục vụ

Trong một lần chơi xổ số, Peter Kyle, 55 tuổi, sống tại Pymouth (Anh), bất ngờ trúng 5 triệu bảng Anh. Từ một người trông coi nhà kho khách sạn, Peter trở thành triệu phú.

Căn nhà sang trọng khi Peter còn là triệu phú.

Trước khi trở nên giàu có, Peter sống cùng vợ và hai con sống trong căn phòng tạm bợ được ông chủ khách sạn cho mượn. Hàng ngày, Peter làm những công việc lặt vặt, cuộc sống gia đình không mấy dư giả.

Tháng 2/2005, Peter trúng vé số trị giá 5 triệu bảng và bắt đầu những chuỗi ngày tiêu tiền như nước. Những người bạn của "triệu phú" nói rằng: "Ông ấy dùng tiền trúng số mua một căn nhà lớn, một chiếc xe Mercedes, Range Rover giá mỗi chiếc 40.000 bảng và cả một chiếc xe khác nữa".

Peter Kyle và người nhà.

Theo Daily Mail, ngôi nhà sang trọng ở Pymouth có hai garage và một khu vườn rộng. Hai con của "triệu phú", Gemma (23 tuổi) và Roy (14 tuổi), cũng được cha huấn luyện cách tiêu tiền của giới thượng lưu ngay từ khi còn nhỏ. Dù rất hào phóng vung tiền cho con ăn chơi song Peter lại từ chối giúp đỡ cậu em ruột đang điều trị trong bệnh viện.

Khi Peter đã có trong tay núi tiền, những người bạn "tốt" thường xuyên lui tới nhà và "tư vấn" cách làm ăn và đầu tư tiền có hiệu quả. Số tiền 5 triệu bảng chẳng mấy chốc đã hết veo sau những pha đầu tư mạo hiểm chẳng mấy có lãi.

Hết tiền, vợ bỏ, bạn bè và hàng xóm xa lánh, Peter lại trở về với cuộc sống nghèo khổ trong căn nhà thuê với giá 15 bảng mỗi tối cạnh cửa hiệu xăm và động chứa. Hàng ngày, ông ta chỉ loanh quanh trong phòng, nấu bữa sáng phục vụ sới bạc. Ngôi biệt thự sang trọng trước đây Peter Kyle từng sở hữu giờ đang treo biển bán.

Sau khi hết tiền, "triệu phú" sống trong căn nhà kho.

"Anh ta rất lười lao động. Tôi đã cãi vã với anh ta khi có lần mượn bộ nạp điện cho một người bạn. Tôi tới nhà mượn và bị hắn gọi bằng đủ thứ tên. Lời lẽ của hắn thật kinh khủng", Moira Johnson, 50 tuổi, sống gần nhà Peter Kyle, bức xúc.

Những người hàng xóm của Peter không mấy thương xót khi ông này mất hết tiền vì điều đó là hiển nhiên. "Ông ta huyênh hoang trong những chiếc xe đời mới bóng lộn và luôn bắt người khác phải nhường đường cho mình. Bây giờ hắn sống một mình, chẳng có ai tới thăm cả. Tôi không ngạc nhiên khi Peter mất sạch tiền", một người hàng xóm khác cho biết.

Minh Phương

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp