Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Sao lại hạn chế cho vay tiền
Sao vẫn thu phí tạo mới thẻ
Muốn lập tài khoản tại ngân hàng
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
 
Thứ tư, 9/4/2008, 15:59 GMT+7

Mẹ ném con qua xe buýt bị tâm thần

Ngồi cạnh đứa con trai đang cấp cứu, đôi vai gầy của anh Lục Văn Thức thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Người đàn ông 35 tuổi vẫn bàng hoàng trước tai họa vừa giáng xuống gia đình mình khi vợ anh đã ném đứa con đầu tiên qua cửa sổ xe buýt khi đang chạy trên đường.
>> Mẹ ruột ném con trai 2 tuổi qua xe buýt

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trưa nay, sức khỏa của bé Lục Hữu Chí đã tương đối ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Đào Văn Huấn, ông ngoại của cháu Chí, cho biết, Đào Thị Mỹ Hương, mẹ ruột của cháu Chí, có biểu hiện bệnh tâm thần từ lâu. Gia đình có 9 người con, Hương là con thứ 7. Năm 15 tuổi, Hương phát bệnh, gia đình nghèo nên chỉ chữa chạy sơ qua ở địa phương (xã Cần Đang, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Khi thấy tình trạng sức khỏe của con đã ổn định, gia đình cho Hương tới Bà Rịa - Vũng Tàu làm oshin và sau đó lại cho về vì thấy Hương có biểu hiện phát bệnh.

Cháu Chí đang được bác gái chăm sóc tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: X.H.

Cách đây 2 năm, khi thấy bệnh tình của con có thuyên giảm nên gia đình quyết định gả Hương cho anh Lục Văn Thức (sinh năm 1973, sống bằng nghề làm mướn). Theo ông Huấn, cuộc sống của vợ chồng Hương khá khó khăn. Thường ngày, Hương vẫn được cho ở nhà làm việc nhẹ và chăm sóc con. "Nó vẫn rất chiều, thương con, hàng xóm xung quanh cũng rất quý", ông Huấn bày tỏ.

Tuy nhiên, ở nhà Hương luôn có tâm lý muốn quay lại chỗ làm cũ. "Khoảng 1 năm trước, Hương có đưa con quay lại xin làm thuê cho chủ cũ nhưng gia đình bắt về. Lần này, chắc nó cũng định thế", ông Huấn nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh bé Chí, anh Thức vẫn tỏ ra rất bàng hoàng, xót xa trước tai nạn vừa giáng xuống gia đình. "Vì hoàn cảnh, tôi phải đi làm xa, giao con cho Hương dù biết cô ấy thỉnh thoảng không được bình thường... Chỉ vì phát bệnh thôi chứ Hương rất thương con. Xin mọi người đừng hiểu sai cho Hương, cô ấy không ăn cắp con của ai cả", người đàn ông bật khóc.

Đào Thị Mỹ Hương đang chờ kết quả giám định tâm thần từ cơ quan điều tra để ra quyết định xử lý. Ông Huấn cho biết, chiều qua, khi chồng và cha đến thăm, Hương vẫn chưa tỉnh táo, không nhận ra người thân.

Theo bác sĩ Hùng, Viện giám định pháp y tinh thần Trung ương (Phân viện phía Nam), người trực tiếp giám định trường hợp này, chưa có kết luận giám định cuối cùng, nhưng hiện tại, Hương vẫn có nhiều biểu hiện bất thường.

Trước đó, vào sáng 7/4, khi xe buýt đang lưu thông tại khu vực vòng xoay Trung tâm thương mại thị xã Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), bất ngờ Hương đẩy con trai rơi ra ngoài qua cửa sổ xe.

Xuân Hoàng

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp