|
'Méo mặt' vì mất điện
Tại một trường mầm non thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), quan khách đang chăm chú nghe tiếng micro giới thiệu tiết mục múa "Vũ điệu Tây Ban Nha", các trò dưới sân khấu cũng hứng khởi nhìn lên, bỗng nhiên nhạc từ hai chiếc loa thùng tắt ngúm.

|
| Nhiều học sinh sẽ phải thắp nến để học đêm như thế này. Ảnh: Hoàng Hà |
Cô giáo (người tham gia tiết mục múa) đứng như "đào thế" trên sân khấu một lúc rồi ngượng ngùng lùi ra sau sân khấu. Cô hiệu trưởng phải chạy ra cổng nhờ bác bảo vệ hỏi xem các hộ xung quanh trường có mất không để biết đường mà chữa đường dây. Trường mất điện đúng ngày các cháu thi tài năng với nhau, quan khách từ phòng giáo dục quận, thành phố xuống dự và chấm điểm.
Cảnh tượng lộn xộn tiếp tục diễn ra, ngay phần đầu của lượt thi ném bóng. Vì không có micro để điều khiển, các trò nghịch ngợm vẫn không thể tuân theo những chỉ dẫn và hiệu lệnh của "trọng tài", thành ra, mạnh ai nấy ném. Bạn nào nhanh chân thì cứ chạy lên mà ném, không còn hàng lối, trật tự gì. Đến trưa hôm đó, cả cô trò cùng quan khách phải cùng nhau ăn phở trừ bữa vì không có điện để cắm cơm.
Anh Huỳnh, ở phố Trần Quang Khải, kể: "Vợ tôi bận khóa học tiếng Anh buổi tối, nấu cơm cho chồng con xong, chẳng kịp ăn là vù xe đi học. Tôi về, đang lúc bụng đói, thấy mâm cơm là vào ăn luôn, ai ngờ cơm sống, húp tạm canh cho đỡ đói thì... ngọt như chè. Hóa ra, lúc đang nấu cơm thì mất điện, cơm vừa bật về nút warm, chưa kịp chín, còn canh, vì bếp quá tối nên lúc vợ cho bột nêm lại mở nhầm lọ đường".
Chị Hòa, nhân viên văn phòng, đang làm việc, bỗng giật mình vì tiếng điện thoại từ nhà gọi đến, kế đến là tiếng khóc sụt sùi của oshin: "Trưa nay, em không có gì ăn đâu, cô về làm thế nào thì làm, cháu không thế nào để rau và thịt nhuyễn, nấu cháo cho em được". Chị Hòa hỏi lại vì sao, oshin mới thông báo: "mất điện rồi". Trưa ấy, chị Hoa về nhà, băm thịt và rau nấu cháo cho con, nhưng đúng là có băm nhỏ đến mấy thì cháo cũng không thể nhuyễn được. Cô bé con mới quen ăn dặm, nên loay hoay dỗ dành cách nào, bé cũng không chịu ăn vì khẩu phần ăn chẳng giống mọi hôm. Cuối cùng, chị đành mua cháo ăn liền cho con ăn.
Mất điện vào 4h sáng, bà Thanh (quận Hai Bà Trưng) thấy có tiếng động ở dưới cổng, cứ đều vang lên. Bà chột dạ, hình như là trộm nhưng bà không thể tìm được chìa khóa để mở ban công, nhìn xuống xem sao. Hơn nữa, có mở được ban công thì cũng chẳng nhìn được gì vì trời đang rất tối, chẳng biết có trộm thật hay không. Nghĩ vậy, bà lại tiếp tục ngủ. Sáng, bà Thanh đi xuống nhà thì chiếc máy bơm nước ngoài sân đã biến mất, chỉ còn trơ lại 2 đầu ống kẽm.
Đến tận trưa, vẫn chưa có điện, bà Thanh chẳng biết nấu cơm bằng cách nào. Ông Thưởng, chồng bà, nhất định phải ăn cơm, mà là cơm nhà nấu. Bà đành bảo chị giúp việc mang cả nồi cơm điện đi xe ôm đến nhà con gái cách đó 2 km để cắm nhờ, vì nhà con gái bà dùng máy phát điện để sản xuất băng dính.

|
| Tận dụng nốt những nguồn điện còn lại. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong một lễ cưới ở gần hồ Tây, khi khách của hai họ đã ngồi đầy đủ vào bàn, MC vừa giới thiệu bố mẹ cô dâu chú rể lên sân khấu phát biểu, điện bỗng tắt phụt. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng trên sân khấu làm những người đến dự đám cưới vỗ tay vì cứ ngỡ đây là kịch bản của hôn lễ. Bố mẹ cô dâu, chú rể đứng lặng trên sân khấu một lúc, rồi tiếng một người đàn ông quát lớn: "Thuê ở đâu không thuê, lại thuê đúng nơi bị mất điện mà tổ chức đám cưới". Lúc đó mọi người mới biết là mất điện.
Sự cố mất điện được nhà hàng khắc phục ngay sau đó bằng chiếc máy phát điện chạy ro ro phía sau gian bếp nhà hàng. Nhưng dù có máy phát điện, vẫn không đủ để cho những chiếc đèn chùm tỏa sáng, một số bóng đèn bị cắt giảm, nhưng đến lúc tan tiệc, điện vẫn không có trở lại.
Khánh Ngọc
|